Netflix úp mở 3 bộ phim bị chấm 0 điểm tròn trĩnh: Hài nhảm đến mức ói, bạo lực vô nghĩa và còn tán dương... bắt cóc tình dục

EchHong6085

New member
c8e457727d7f59820494.png


Cả 3 bộ phim này đều chứa đựng những quan điểm sai trái về giới tính, chủng tộc và xã hội đến mức giới phê bình phải bó tay đầu hàng luôn á

Tuy Netflix đang là ông vua streaming được yêu thích nhất hiện tại, nhưng không phải phim nào trên nền tảng này cũng xịn xò và lan tỏa năng lượng tích cực cả nha. Thực tế thì có không ít tác phẩm nhận về những đánh giá... thảm họa từ giới phê bình, trong đó có đến 3 bộ phim bị Rotten Tomatoes chấm thẳng tay 0 điểm (bay màu luôn ấy) vì nội dung tiêu cực và gây thất vọng tràn trề

50795cdca9460b2d4fef.jpg


The Ridiculous 6 (Bộ 6 Dở Hơi) - bộ phim viễn Tây ra mắt năm 2015 đã ăn trọn 0% cà chua thối và bị dìm không thương tiếc vì nội dung phân biệt chủng tộc cùng những trò hài nhảm nhí kiểu gì ấy. Phim có sự góp mặt của Adam Sandler trong vai Tommy - một chàng trai được người da đỏ nuôi dưỡng, lên đường giải cứu cha cùng 5 anh em. Sáu anh chàng ngớ ngẩn, dở hơi đã tạo ra vô vàn tình huống trời ơi đất hỡi dọc theo hành trình ‍♂️

17b439ad3c749bfe094d.jpg


85211cd62f8a3a8dbf39.jpg


"Giống như bản thân nội dung và dàn nhân vật gây xúc phạm nhất có thể, The Ridiculous 6 chỉ đủ tầm dành cho fan cuồng của Adam Sandler, còn mọt phim chân chính thì nên tránh xa bằng mọi giá" - Rotten Tomatoes nhận xét đanh thép.

Vai diễn Tommy trong The Ridiculous 6 chắc chắn là màn thể hiện tệ hại nhất của Adam Sandler từ trước đến giờ, khi trong phim anh liên tục mơ màng, vô hồn và rối loạn để diễn song song hai hình tượng: một là thủ lĩnh kiên cường của hành trình phiêu lưu, hai là người con Mỹ bản địa hào sảng nhưng... hơi đần. Thế nhưng Sandler hoàn toàn fail ở cả hai khía cạnh, mang đến một phần trình diễn trông như "đang buồn ngủ muốn về"

3ca9921ab5635998d04c.jpg


Trang TheWrap còn nhận xét cực gắt: "The Ridiculous 6 chính là tập hợp mọi thứ sai lầm của Hollywood xảy ra trong suốt 2 thập kỷ qua". Những trò đùa trong phim cũng chẳng funny tí nào, như về một con lừa bị tiêu chảy, hay một nhân vật ngu ngốc vô cùng lại tưởng "phụ nữ đẻ con bằng cách... ị ra" (wtf luôn ). Ngoài ra, kịch bản The Ridiculous 6 còn có nhiều yếu tố phân biệt chủng tộc và kỳ thị phụ nữ, khiến cho nhiều diễn viên quần chúng bản địa tức giận đến mức bỏ phim trường ngay trong quá trình quay.

73fd8004f029b415d6a0.jpg


Theo bài phát biểu gần đây của giám đốc nội dung Netflix thì trong 30 ngày đầu ra mắt, The Ridiculous 6 đã trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trong lịch sử của Netflix (sốc thật đấy )

The Last Days of American Crime (Ngày Cuối Của Kẻ Tử Tù) lấy bối cảnh tương lai, khi chính phủ Mỹ đã thiết lập một hệ thống siêu xịn để phát hiện và loại bỏ tất cả tội phạm trên khắp đất nước. Cũng lúc đó, tên tội phạm Graham Bricke (Édgar Ramírez) gặp gỡ những đồng bọn mới quen, cùng nhau thực hiện một kế hoạch trộm cướp thách thức giới cầm quyền.

63824e3638d1ec7a19f1.jpg


Nghe qua có vẻ hấp dẫn phết, nhưng không phải tự nhiên mà The Last Days of American Crime lại ăn "bão gạch đá" từ giới phê bình, trong đó có số điểm thấp nhất có thể từ Rotten Tomatoes đâu nha. Nội dung phim bị phân mảnh cực sâu, thiếu sự gắn kết như ghép nối những cảnh nhỏ lẻ tẻ khác nhau. Các nhân vật cũng thiếu sức sống, được xây dựng hời hợt, khiến diễn viên cũng khó mà thể hiện hết skills vốn có của mình. Sự xuất hiện của băng tội phạm chỉ để phục vụ cho những phân đoạn hành động, chứ không hề có bất kỳ câu chuyện nào hỗ trợ đằng sau để tạo nên cao trào cho phim cả

Variety đã từng "dành tặng" cho The Last Days of American Crime bốn từ thần thánh: "xúc phạm thị giác", mang lại cho người xem cảm giác trống rỗng, không đọng lại được tí gì ngoại trừ những cảnh bắn nhau loạn xạ và những câu thoại sáo rỗng cứ như được dựng lên bởi "chị Google Dịch"

f11598b49b71124d4311.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top