TamPinky210
New member
Chốt hạ luôn: Đôi khi nghệ thuật thương lượng còn xịn hơn nghệ thuật làm phim nhiều Ít nhất là với case "The Cloverfield Paradox" này đó!
Nói thật nhé, phim này cũng không đến nỗi "thảm họa", nhưng mà... cũng chỉ ở mức "ổn ổn thôi" thôi Và nếu như lỡ đem ra rạp chiếu theo kiểu truyền thống, thì chắc chắn Paramount Picture sẽ lỗ tan tành mất! Chưa kể là sẽ bị hội critic và khán giả "ném đá" sml. Ai cũng biết mà, một khi bị review tiêu cực lan truyền thì phim chết nhanh như chớp á
Từ một bộ phim sắp "bay màu"
Giải thích luôn tại sao phim này có thể become bom xịt khủng khiếp nhé! Đầu tiên là budget của phim đã phình lên tới tận 40 triệu đô rồi nha các bạn ơi
Thêm nữa là nhà sản xuất J.J. Abrams lại đang bận rộn với Star Wars IX, nên không focus hết mình vào dự án này được. Đến lúc muốn vào làm phần hậu kỳ thì đã hơi... muộn rồi bro ơi Ai xem phim chắc cũng thấy ngay những vấn đề đó!
The Cloverfield Paradox chắc chắn sẽ ngốn cả đống tiền chỉ để quảng bá, làm trailer... Rồi một khi bị critic chê là sẽ có hàng tá bài báo viết về việc tại sao phim dở, tại sao thất thu blah blah... Nói chung nếu chiếu rạp theo kiểu thường thì Paramount coi như tự đốt tiền vậy
Plot twist: Netflix xuất hiện như anh hùng giải cứu
Và thế là Netflix nhảy vào với con số cực kỳ cụ thể: 50 triệu đô Paramount nghe xong mà như được "cứu rỗi" luôn á! Cầm 50 triệu đô, vừa có lời, lại vừa khỏi đau đầu với chuyện phải quảng bá làm sao, lo lỗ ra sao... Ký tên hop, done deal - giờ The Cloverfield Paradox là chuyện của Netflix rồi!
Tiếp theo, Netflix chi luôn tiền làm quảng cáo Super Bowl (cái này đắt vãi nha nhưng mà vẫn rẻ hơn cả một chiến dịch marketing phim đấy!). Hơn nữa, quảng cáo này không chỉ quảng bá phim mà còn flex cái concept của Netflix: "Chúng tôi luôn có những bất ngờ nè" Chỉ một cái ad và một bộ phim, Netflix đã kiếm được thứ họ cần nhất: SỰ CHÚ Ý của thiên hạ!
Netflix đâu cần bán vé gì đâu, cái họ cần là người ta biết đến platform của họ thôi! Quảng bá phim kiểu này tại sân vận động lớn nhất Mỹ với hàng nghìn khán giả - đó là cách flex brand cực đỉnh luôn! Trong mắt nhiều người, Netflix trở thành "cái app xem phim mà gì cũng có thể xảy ra", và họ có thể tung ra những bộ phim xịn sò thế này. Thế thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký?
Thực ra chúng ta không biết có bao nhiêu người xem Cloverfield Paradox đâu, nhưng có cần biết không? Netflix mua một bộ phim với dàn cast và ekip toàn người có tiếng, rồi biến nó thành một thông điệp marketing khủng: Một dịch vụ streaming luôn mang đến bất ngờ! Còn Paramount thì túi tiền "ting ting", tránh được khoản lỗ khổng lồ. Win-win situation đó các bạn!
Còn những người đã xem phim trên Netflix thì sao? Phim vẫn không hay lắm, nhưng reaction lại ít toxic hơn nhiều đó! Lý do là vì kỳ vọng vào một phim release online thường thấp hơn phim chiếu rạp (mà phải mất cả chục đô mua vé cơ mà ). Và thậm chí nếu không thích phim thì cũng không sao, vì Netflix đã khiến mọi người tin rằng họ hoàn toàn có thể tung ra những bộ phim "cỡ này", và người dùng nên đăng ký để đón nhận thêm nhiều bất ngờ khác nữa!
Lời kết nha các bạn
Phải thừa nhận là bài này mới chỉ khui được phần nổi thôi, chắc chắn còn nhiều chi phí hay tổn thất khác mà chỉ Paramount và Netflix biết Dù sao thì đây cũng được coi là thương vụ thành công, khi cả hai bên nếu không có lời thì cũng đã giới hạn tối đa tổn thất và tận dụng tốt những gì mình có, dù "cái có đó" cũng không hay lắm đâu
Nguồn: kenh14.vn