Nguyễn Thụy Thu Ngân, sinh viên trường Đại học Hoa Sen, là cô gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Dương đầy tự hào. Ngân không chỉ yêu con người nơi đây mà còn mê mẩn văn hóa đa dạng đặc sắc, đặc biệt là các lễ hội truyền thống. Trong đó phải kể đến Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu - một trong những festival đình đám nhất Đông Nam Bộ luôn!
Nói về Bình Dương mà không nhắc đến những nhân tài thì phí quá nha! Mảnh đất này đã sinh ra bao cao nhân như Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, tác giả Lư Nhất Vũ với những bản hit huyền thoại (Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn, Bài Ca Đất Phương Nam…), diễn viên Johnny Trí Nguyễn, Hoàng Sơn... Thu Ngân đã trải qua tuổi thơ với làng gốm Sứ truyền thống cùng Đờn ca Tài tử ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, rồi thấm nhuần văn hóa đa dạng từ thị xã Tân Uyên đến thị trấn Dầu Tiếng.
"Gia đình mình là người gốc Ấn Độ men theo dòng sông Bé định cư tại xứ 'chùa Bà' thuở khai hoang mở cõi về Nam. Không chỉ tổ tiên mình, mà rất nhiều gia đình tại miền đất trù phú này có nguồn gốc Hoa từ Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Châu" - Ngân chia sẻ.
Theo nữ sinh Đại học Hoa Sen, thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho người dân nơi đây những dòng sông suối chằng chịt, thềm phù sa màu mỡ. Chính vì thế mà dân Sài Thành xưa hay gọi đây là quê hương của trái măng cụt và các loại trái cây ngon ngọt cực phẩm
Nhờ có thiên thời - địa lợi nên tính cách người địa phương cũng dịu dàng, hào sảng; còn những người dân lưu tán thì thẳng thắn, chịu thương chịu khó làm lụng. "Người Bình Dương chúng mình sống theo cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ, lại rất hiếu khách và yêu thích lễ hội, các hoạt động truyền thống để tưởng niệm tổ tiên. Đặc biệt là vào mỗi tháng Giêng nhằm ngày 13, 14, 15 âm lịch sẽ diễn ra lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu - một trong những festival lớn nhất Đông Nam Bộ" - Ngân kể.
Điều đỉnh nhất của Bình Dương là có thể ví như "Hong Kong bên hông Sài Gòn" đó nha! Không chỉ gói gọn trong tín ngưỡng người Hoa xưa mà hằng năm đều luôn đổi mới các tiết mục do từng bang, hội người Hoa phối hợp với người dân địa phương và các bạn thanh niên đoàn viên xung phong tình nguyện.
Các nhà kinh doanh, buôn bán thường bày bàn lễ cúng tế và để cho các đoàn lân sư rồng vào lấy lộc. Kiệu Bà được thỉnh du hành khắp các con phố cùng đội múa lân sư rồng; hẩu (hổ), tỳ hưu - những linh vật còn khá lạ lẫm với nhiều người.
Tiếp sau đó là đoàn người hoá thân thành Tế Công, Phật Bà Quan Âm, Nhị Lang Thần, các tiên nữ, thần tiên, Na Tra, Tây Du Ký, Phước Lộc Thọ đi cà kheo cao vời vợi khiến khán giả phải trầm trồ không thôi!
Ngoài ra còn có các đoàn biểu diễn văn nghệ cổ truyền nối đuôi theo sau với kèn, trống, sáo trúc, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu... Các bạn hoá thân vào vai tiên nữ sẽ dẫn dắt du khách như lạc vào chốn tiên cảnh với các điệu múa lụa, múa quạt, múa dù, múa khăn. Mọi thứ xung quanh thực sự rất đa sắc màu và choáng ngợp bởi sự vui tươi, âm nhạc huyên náo khắp mọi nẻo phố!
Cộ Bà còn được nhiều trang báo và mạng xã hội truyền tai nhau với tên gọi "Lễ hội miễn phí", "Lễ hội có một không hai" bởi vì bạn sẽ được người dân trao tận tay nước suối, nước ngọt, nước sâm và các món ăn thơm lừng mùi vị của người Việt gốc Hoa từ bánh cốm ngò, bánh bao, bánh mì, bún gạo, mì xào...
Tỉnh Bình Dương còn chu đáo đến mức dựng lên các quầy y tế, sửa chữa xe, đổ xăng... thậm chí còn có cả "phát" người yêu và tất cả đều miễn phí cho du khách tham dự Cộ Bà (cái này real chứ không phải flex đâu nhen! )
Đã gần 3 năm kể từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra khiến kinh tế trì trệ, Cộ Bà từ đó cũng không được tổ chức. Nên năm 2023 đã có hơn 70 bang, đoàn lân sư rồng trình diễn cũng cho thấy được sự phong phú và lớn hơn so với những năm trước. Thời gian dù có trôi đi nhưng tính cách của người Bình Dương cũng chẳng đổi thay mà càng hiếu khách hơn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn