Những ngày qua, dân mạng xôn xao bàn tán chuyện nền nhà nóng đến mức chín cả trứng gà ở phố Bắc Cầu (Ngọc Thụy, Hà Nội) tại gia đình anh Nguyễn Văn P. Giờ thì chính quyền đã tìm ra nguyên nhân thật rồi nhé!
Ông Nguyễn Quốc Văn – Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết: "Qua công tác kiểm tra thì phát hiện có 4 viên gạch dưới nền nhà nóng lên. Nghi ngờ là do chập điện, đơn vị điện lực đã cắt nguồn điện bên ngoài để kiểm tra thì sau thời gian ngắn thấy 4 viên gạch nguội đi. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do nguồn điện gây ra".
Plot twist nè các bạn ơi! Hóa ra tuần trước gia đình anh P. có lắp quạt trần và khoan vào thanh thép ở tầng 2, ai dè lại gây chập điện dẫn đến hiện tượng nóng "bất thường" này.
Ông Văn cũng đã lên tiếng phủ nhận những thông tin "thần thoại" lan truyền trên mạng cho rằng nguyên nhân gây nóng nền nhà do bom mìn hay núi lửa gì đó nha.
"Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã kiểm tra, rà soát nhưng không phát hiện có bom mìn trong nhà dân. Nguyên nhân nền nhà nóng là do chập điện", ông Văn khẳng định luôn.
Kể lại từ đầu câu chuyện, sáng 4/12, bà L. (mẹ anh P.) phát hiện sự việc khi gọi cháu dậy đi học. Vừa bước chân ra hiên nhà, bà hoảng hốt vì nền nóng ran đến nỗi giãy nảy cả người.
Hoảng quá bà L. liền hô hoán con cháu ra kiểm tra, lấy cả bút điện thử xung quanh nhưng không phát hiện gì lạ.
Để thử nghiệm độ nóng, gia đình anh P. đã đập quả trứng gà vào nền thì thấy gần chín quả trứng, đặt lá chuối tươi lên thì lá liền héo lại luôn. Kinh dị đúng không các bạn!
Nguồn: kenh14.vn