SuaCoco6274
New member
Chuyện này nghe sao mà kịch tính vậy trời! Khoảng 1h30 sáng ngày 10/8, các bạn trẻ ở xóm Sao Đông (Phúc Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đang ngủ say thì bị đánh thức bằng một tiếng nổ "bốp" khủng khiếp luôn á Ai cũng hoảng hốt chạy ra xem chuyện gì xảy ra, hóa ra tiếng nổ phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1982).
Lực lượng chức năng đến hiện trường thu được 3 thanh thuốc nổ nặng tổng 400 gam, 1 dây cháy chậm và 1 xe máy. Ủa nghe sao nó nghiêm trọng dữ vậy!
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an Đồn số 1 Mỹ Đình - Từ Liêm, Hà Nội đã triệu tập ngay nghi phạm gây án. Tại đây, đối tượng tên Thiều Văn Hiếu (SN 1990), quê Xuân Quang, xã Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Nội đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình luôn.
Anh Tuất - chủ nhân ngôi nhà kể lại giây phút kinh hoàng: "Lúc đó khách đã về hết rồi, em tôi đang ở phòng trong, còn tôi đang dọn hàng ngoài gần cửa nhà. Nhìn ra thấy cái bọc ni lông có thò ra đầu dây, thấy vậy theo phản xạ tôi đá bọc đó ra ngoài nhà thì nó phát nổ luôn". Ôi trời phản xạ thần thánh cứu mạng cả nhà luôn á!
May mắn là vụ nổ xảy ra lúc khuya nên khách đã về hết, không ai bị thương cả. Ngay sau đó công an đã lấy lời khai và xác định mối quan hệ của anh Tuất.
Khai thác nóng, các chiến sỹ Công an Đồn số 1 xác định đây là mâu thuẫn cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa đôi bên anh Tuất với kẻ ném mìn. Nghe xong mà chỉ biết OMG thôi á!
Nguyên nhân từ chuyện gì mà đến mức này? Theo lời khai của bị hại với cơ quan công an, cách đây khoảng gần 2 năm anh Tuất mở cửa hàng bán vịt nướng tại thôn Phú Mỹ, cùng đó cũng có hàng vịt nướng khác bán cách nhau khoảng 200 mét.
Từ khi 2 hàng vịt bán cạnh nhau, có quán vắng khách, quán đông khách. Theo người dân thì do quán anh Tuất bán giá rẻ hơn quán kia. Chỉ vì thế mà đã sinh chuyện triệt hạ nhau bằng cách dùng mìn để "cho biết mặt" luôn á! Sự cạnh tranh thiếu lành mạnh này đã khiến đối tượng Hiếu nảy sinh ý đồ dùng mìn tự tạo để "chơi" lại.
Hiếu khai nhận mua mìn của người gặp ở bến xe Mỹ Đình với giá 150 nghìn đồng gồm cả kíp và dây cháy chậm, thuốc nổ. Sau khi mang về, Hiếu được sự chỉ dẫn của người bán làm thành mìn luôn. Ơ kìa còn hướng dẫn tận tình thế nữa á?
Và trước khi thực hiện hành vi vi phạm, Hiếu đã tăm tia nhà anh Tuất trước rồi cầm mìn ném vào nhà anh Tuất sau đó phóng xe máy bỏ chạy.
Điều đáng nói, ngay sau khi đấu tranh đối tượng Hiếu đã khai nhận thêm, ngoài vụ án đêm qua còn thực hiện hành vi ném mìn 2 lần khác vào nhà anh Tuất nữa. Tuy nhiên, 2 lần trước đó không có ai ở nhà nên chỉ thiệt hại tài sản. Vậy mà vẫn còn tái phạm, quá đáng luôn á!
Nguồn: soha.vn