Ném đá xe khách... cho vui rồi hối hận không kịp

MinKute

New member
48a97d5e42ed913271f1.jpg


Chạy xe khách ban đêm trên Quốc lộ 14 qua Tây Nguyên, các anh tài xế giờ phải run bần bật mỗi khi nhìn thấy những đống đá sắc nhọn hai bên đường đang thi công. Lý do? Vì không biết lúc nào lại bay "một phát" vào xe

Hậu quả thì thảm thương vô cùng: có người gãy hàm, chấn thương sọ não, thậm chí có hành khách còn mất luôn con mắt chỉ vì đi xe khách giường nằm qua đoạn đường "tử thần" này.

Một cậu bé 16 tuổi vừa bị bắt tạm giam, khóc lóc: "Đến lúc bị bắt, cháu mới biết ném đá lên xe khách cũng nguy hiểm như cầm dao chém người, nếu biết trước cháu đã không dám làm". Muộn rồi em ơi

Chạy 2 chuyến ăn 1 "combo" đá

Anh Nguyễn Văn Sơn - tài xế xe khách của DNTN Cô Hai (TP.HCM) - kể lại: "Khoảng 1h sáng 20.10, tôi lái xe BKS 51B-041.82 từ TP.HCM đi Gia Lai, qua xã Đắc Hòa (huyện Đắc Song, Đắc Nông) thì nghe tiếng 'bụp' - kính chắn gió vỡ tan tành luôn. Tôi hốt hoảng đạp phanh, đánh lái theo quán tính, xe chao đảo, đường thì trơn trượt - nguy hiểm cực kỳ. Hôm đó 3 xe cùng hãng chạy, xe tôi giữa, tôi gọi ngay cho xe sau báo động".

Bị xe khách chạy sau đuổi bắt, Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc (20 tuổi, trú xã Đắc Hòa) phải bỏ chạy, để lại xe máy. Nhà xe Cô Hai thu xe, giao cho Công an huyện Đắc Mil.

Thấy xe bị "tịch thu", Thắng và Ngọc gọi điện nhờ Đậu Văn Cường ở xã Đắc Môl (huyện Đắc Song) chặn đường đòi lại. Khi xe khách đến xã Đắc Môl thì bị nhiều khúc gỗ cao su chắn ngang, chưa kịp dừng đã ăn ngay "đòn" - ném đá vỡ kính trước và đèn sau

169a8acf6b89e720696a.jpg


Tại công an, Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc khai: do thường bị xe khách đi ngược chiếu pha lóa mắt nên... ghét lắm. Vì thế hai người chuẩn bị sẵn đá cục trên xe máy, hễ gặp xe khách ngược chiều là ném thẳng vào chỗ tài xế. Lý do nghe mà tức á!

Trước đó vài ngày, 3 xe khác của DNTN Cô Hai cũng bị ném đá ở xã Ea H'leo (huyện Ea H'leo, Đắc Lắc). Anh Mai Văn Thắng - Trưởng Công an xã - dẫn phóng viên đến nhà mấy em thiếu niên 13-15 tuổi để tìm hiểu.

Em Lê Văn Thạnh (thôn 7) - người tham gia vụ ném đá hàng loạt đêm 24.9 - kể: "Tối hôm đó, cháu với các bạn Lê Viết Phương, Hồ Viết Cường, Bùi Văn Tuấn ra quốc lộ 14 ném đá chơi. Khoảng 8h tối, thấy 2 xe khách chạy tới, bọn cháu ném liên tiếp vào đầu xe, thân xe rồi chạy mất. Một lúc sau 2 xe đi tiếp, bọn cháu quay lại chỗ cũ chờ xe khác. Xe thứ 3 vừa tới, lần này đứng gần hơn, đồng loạt ném đá lên xe, cháu nghe rõ tiếng kính vỡ loảng xoảng".

Đó là xe BKS 50B-117.30 của DNTN Cô Hai do tài xế Lê Phạm Anh Tuấn lái. Một tấm kính vỡ ở vị trí giường số 10, cục đá to bay vào, trúng mặt ông Trương Triệu Lương - hành khách từ TP.HCM. Ông được đưa vào Bệnh viện huyện Ea H'leo cấp cứu, chuyển tuyến tỉnh, rồi vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM với chẩn đoán: gãy sống mũi, vỡ nhãn cầu mắt trái - mắt trái phải cắt bỏ vĩnh viễn

Tài xế Anh Tuấn chia sẻ: "Chạy quốc lộ 14 ban đêm, chúng tôi luôn bất an. Từ 20h-23h là khung giờ 'vàng' bị ném đá. Đang chạy tốc độ cao mà ném trúng người lái thì hậu quả khôn lường, đe dọa cả xe. Không chỉ chỗ vắng, mà giữa khu đông dân cư vẫn bị ném bình thường. Trung bình 2 chuyến ăn 1 lần đá".

Giữa năm 2014, anh Nguyễn Văn Tuyến (ở ngay xã Ea H'leo) cũng từng bị các thiếu niên cùng xã làm gãy quay hàm, rụng 2 răng cửa. Anh kể: "Hôm đó tôi lên xe Phúc Hậu, xe chạy được 1km, tôi đang nói chuyện với tài xế thì nghe tiếng 'bụp'. Tôi ngã đập đầu vào thành xe, bất tỉnh. Sau nghe kể hòn đá to bằng cái bát, ném mạnh xuyên cửa kính bay vào mặt. Nằm viện cả tháng. Giờ mỗi lần lên xe, tôi phải căng áo khoác lên cửa kính, kéo rèm đề phòng"

Ném đá cho vui nhưng hậu quả cực nặng

Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đắc Lắc Nguyễn Chiến Thắng cho biết: "Từ đầu năm đến nay, chúng tôi giải quyết bồi thường 109 trường hợp xe khách bị ném đá, chủ yếu vỡ kính, vỡ đèn với số tiền gần 700 triệu đồng. Phần lớn xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua các huyện Ea H'leo, Krông Búc, thị xã Buôn Hồ...".

Tháng 10, công an các tỉnh Tây Nguyên khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt thanh thiếu niên ném đá xe khách với tội danh cố ý gây thương tích hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Có ngày (21.10) có đến 2 vụ án, 5 bị can bị khởi tố cùng lúc.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Ea H'leo - cho biết: "Từ đầu năm, chúng tôi xử lý 6 vụ ném đá xe khách ở các xã Ea H'leo, Ea Nam, Ea Ral, thị trấn Ea Đrăng. Riêng vụ tối 24.9, đã khởi tố Bùi Văn Tuấn (16 tuổi) về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. 3 em còn lại là Lê Văn Thạnh, Lê Viết Phương, Hồ Viết Cường thì chưa đủ tuổi".

Tại Gia Lai, Ban ATGT tỉnh ghi nhận 10 vụ ném đá xe khách từ đầu năm. Các "điểm đen": quốc lộ 19 qua huyện Đắc Đoa, Mang Yang, thị xã An Khê; quốc lộ 25 qua huyện Krông Pa; quốc lộ 14 qua huyện Chư Sê và Chư Pưh. Công an Gia Lai phối hợp địa phương lập danh sách 72 thanh thiếu niên để áp dụng biện pháp răn đe, giáo dục cá biệt.

c4899b99adab2e1b20b0.jpg


Có ý kiến cho rằng việc thi công quốc lộ kéo dài cũng góp phần làm tăng số vụ ném đá. Đường thu hẹp, nhiều ổ gà, khó quan sát ban đêm nên xe khách thường bật đèn pha, chạy nhanh, lấn đường - khiến người đi xe máy... ghét.

Như Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc ở Đắc Song, Vi Văn Kích và Nguyễn Văn Tuấn ở Ea H'leo cũng ném vỡ kính xe khách Quốc Đạt vì xe chạy lấn đường. Tuy nhiên, phần nhiều các vụ ném đá đều do thiếu niên thực hiện như... trò chơi. Trong trường hợp này, việc thi công chỉ "góp phần" với những đống đá cục sắc nhọn tập kết sẵn hai bên đường.

Chị Nguyễn Thị Thoa (thôn 7, xã Ea H'leo) nói: "Nghe 4 đứa nhỏ ném đá làm hành khách mất mắt, cả thôn ngạc nhiên vì chúng rất ngoan, không hề quậy phá. Khổ thật, quốc lộ 14 đang thi công, có đống đá ngay trước cổng thôn, tối các cháu hay ra chơi, không ngờ nghịch dại thế".

Chị Nguyễn Thị Giao - mẹ Hồ Viết Cường - bùi ngùi: "Sau sự việc, mấy gia đình chúng tôi cùng vào TP.HCM thăm ông Trương Triệu Lương và xin lỗi nhưng không gặp. Qua điện thoại, con gái ông Lương nói: 'Các anh chị đến thăm gia đình em cảm ơn, nhưng không nhất thiết phải gặp. Gia đình em không kiện đâu. Ba em nói kiện cũng không lấy được con mắt mà bọn trẻ lại khổ, chỉ nhắn gia đình lo cho các cháu, dạy dỗ thêm là được'. Ông Lương rộng lượng, không kiện, không đòi bồi thường mà còn lo cho tụi nhỏ. Ông ấy tốt bao nhiêu, tôi càng hổ thẹn bấy nhiêu"



Rõ ràng nhiều em không ý thức hậu quả. Ngồi trong nhà tạm giam Công an huyện Ea H'leo, cậu bé Bùi Văn Tuấn khóc: "Đến lúc bị bắt cháu mới biết ném đá xe khách cũng nguy hiểm như phá hoại tài sản, cầm dao chém người. Nếu biết trước, không bao giờ cháu dám".

Chắc chắn Tuấn nói thật. Bởi Tuấn và 3 bạn đều là những gương mặt hiền lành, nhút nhát - nhất định không phải kiểu có gan cầm dao chém người. Vấn đề là gia đình, nhà trường, các đoàn thể phải giáo dục để các em hiểu: ném đá xe khách cũng là tội ác như cầm dao chém người

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top