Né thính đỉnh cao như ông bố Về Nhà Đi Con: "Bán" ông bạn già cho cô hàng xóm luôn!

MinTeen1866

New member
00b663774430bd9cc0a4.png


Trong tập 10 bộ phim "Về Nhà Đi Con", ông Sơn đã có màn né thính cực đỉnh khiến cô Xuyến hàng xóm phải thét lên "Bác cứ cố tình không hiểu" - Drama quá đi!

Tập 10 mở màn bằng cuộc chạm mặt tình cờ của Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) ở quán cà phê. Đang ngồi nghĩ cách bán chiếc áo da định tặng vị đạo diễn thì Thư vớ được luôn một màn ghen tuông căng đét. Cô nàng lập tức rút điện thoại quay trọn cảnh Vũ bị bạn gái tạt nước vào mặt - content xịn xò này mà!

dfd5b74c020bfed736fc.png


Phát hiện bị quay lén, Vũ liền chọc ghẹo Thư để cô xấu hổ. Nhưng anh đã gặp phải "sói già" rồi bạn ơi! Thư nhanh như chớp bắt được chuyện Vũ ướt áo, liền thương lượng bán cho anh chiếc áo da mình đang có. Plot twist là Vũ bỏ ra tận 10 triệu mua chiếc áo đó trong khi chính anh là người... bán áo da! Nhưng đổi lại, anh cũng lấy được số điện thoại của Thư - stonks!

81bedbb2eaee085a7b67.png


Bán được áo nhưng Thư vẫn buồn lòng vì giờ đã thất nghiệp, còn phải xoay tiền đền bù hợp đồng quảng cáo cho công ty nữa chứ. Đang ngồi sầu thảm thì nghe ông bà ngoại gọi điện cho Dương (Bảo Hân) hỏi có muốn tiền tiêu vặt không, Thư định vòi vĩnh một chút nhưng bị em chặn họng. Cô chị buông luôn câu thơ thẩn: "Thời buổi nhiễu nhương, tai ương lại còn cứ khuyến mại" - relatable quá đi!

86a998fe3c00316d3b89.png


6ad650095313551059b4.png


Lo thân chưa xong, Thư lại thêm một mối bận tâm khác: "sự an toàn" của bố (NSƯT Trung Anh) trước "lưới tình" được cô Xuyến hàng xóm giăng kín lối. Biết bố sang nhà cô sửa điện, Thư vội chạy sang để rủ bố về. Cô cũng không quên đá xéo cô Xuyến vài câu cho hiểu chuyện nhé!

c62c617338e3b462aeb5.png


05a164b274554da4217b.png


Trên đường về, Thư còn dặn bố đừng làm "tập 5 của cô Xuyến" nữa!

Nhưng mà Thư không biết rằng bố mình mới là "cao thủ né thính" thực thụ! Khi nghe cô Xuyến thao thao bất tuyệt về mẫu người trong mộng, ông Sơn tỉnh bơ nói: "Nếu cô chân thành, thì tôi có một ông bạn, đầy đủ chỉ tiêu như cô nói". Mặt cô Xuyến "tím tái" luôn, cô giận dữ: "Bác cứ cố tình không hiểu". Còn ông Sơn thì vẫn giả vờ ngây thơ không hiểu gì cả! ‍♂️ Đỉnh cao của né thính đây rồi các bạn ơi!

c232958f66f6fbaaf37e.png




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top