Những hành động này các bạn động vật làm hằng ngày, hằng giờ, hoặc theo mùa mà không sợt gì cả. Nhưng sau bao nhiêu năm nghiên cứu, giới khoa học vẫn... đứng hình không hiểu sao chúng lại làm vậy được
Kiểu như con bò lúc nào cũng quay mặt về hướng Bắc (hoặc Nam) khi gặm cỏ. Hay con kiến lạc bầy thì chết nhanh kinh khủng. Con quạ từng bị nhốt thì nhớ mặt người giam mình cả đời để... trả thù. Wild vãi!
Nhưng mà hỏi tại sao chúng làm thế thì khoa học... bó tay thật sự luôn á!
1. Bò luôn quay đầu về Bắc hoặc Nam khi ăn cỏ - vì sao thế?
Loài bò có cái quirk siêu lạ là lúc nào cũng quay đầu về hướng Bắc (hoặc Nam) khi đang mải mê gặm cỏ. Nhiều nhà khoa học đoán là vì chúng cảm nhận được từ trường của Trái Đất.
Nhưng mà vấn đề là... phương hướng liên quan gì đến chuyện ăn uống cơ chứ?
Chim chóc thì cần biết từ trường để bay đúng hướng thì đã đành rồi. Còn bò là loài ăn cỏ, kiếm ăn trên mặt đất và không cần phải di cư gì cả. Mấy con thú dữ muốn ăn thịt thì đến từ mọi hướng chứ đâu chỉ có Bắc Nam, vậy sao chúng cứ nhất định phải quay đầu về 2 hướng đó? Đến giờ vẫn là bí ẩn luôn nha!
2. Tinh tinh "chiến tranh nội bộ" trong đàn - drama vãi
Tinh tinh là động vật thông minh, chỉ kém con người có một chút xíu thôi. Được dạy dỗ kỹ thì còn biết diễn xiếc, đạp xe nữa kìa...
Nhưng khác hẳn với vẻ cute của mấy con tinh tinh được huấn luyện, ngoài tự nhiên thì chúng có thể hung hãn kinh khủng luôn đó! Đôi khi chúng điên cuồng đuổi giết nhau, còn có khi ăn thịt cả đồng loại nữa cơ. Và tinh tinh không phải solo à, chúng tập hợp thành băng nhóm rồi đánh nhau hệt như... chiến tranh của con người vậy.
Theo ông Richard Wrangham - nhà nghiên cứu linh trưởng học người Anh thì hành động này của chúng là bắt chước con người đó. Vì lịch sử loài người toàn chiến tranh với chiến tranh. Tinh tinh thích copy paste nên chắc cũng học luôn cái thói bạo lực này.
Nhưng mà 2 nhà nghiên cứu Robert Sussman và Joshua Marshack (Mỹ) thì lại nghĩ khác. Họ bảo tinh tinh đánh nhau vì... tranh ăn tranh sống thôi. Khi mà lãnh thổ không mở rộng mà dân số lại tăng, nguy cơ chết đói hiện hữu luôn. Nên để sống sót thì buộc phải... giảm bớt thành viên vậy.
Cứ như "Hành tinh khỉ" vậy á!
Nhưng mà đáng tiếc là cả 2 giả thuyết này đều chưa được chứng minh. Vì tinh tinh hoang dã quá dữ nên các nhà nghiên cứu vẫn chưa dám lại gần để kiểm chứng luôn!
3. Cá mập không bao giờ đi lạc - GPS tự nhiên hay gì?
Dù là ban ngày hay ban đêm, dưới đáy biển sâu hoắm hay trên mặt biển, cá mập vẫn bơi thẳng một mạch đến đích. Cho dù là quãng đường ngắn vài trăm mét hay dài hàng chục ngàn cây số, chúng vẫn không chệch hướng gì hết.
Ban đầu các nhà khoa học đoán là cá mập có thể định hướng đỉnh cao như vậy vì khứu giác siêu nhạy. Để chứng minh, họ nhét bông gòn vào mũi mấy con cá mập thí nghiệm để ngăn chúng ngửi.
Kết quả là những con không bị nhét bông gòn thì bơi thẳng về chỗ ưa thích, còn mấy con bị nhét bông gòn thì bơi loạn cả lên.
Tưởng đã ra đáp án rồi, nhưng ông Kim Holland - nhà sinh vật học người Mỹ lại phản bác ngay. Ông bảo mấy con cá mập bị nhét bông gòn vào mũi nên hoảng loạn mất rồi. Đang yên đang lành bị cái gì đó nhét vào mũi mà không tống ra được, thì con nào chả phát điên chứ!
Vì lý lẽ của Holland cũng hợp lý, nên đến giờ ta vẫn chưa biết thực sự cá mập định hướng bằng cách nào cả!
4. Quạ nhớ mặt người giam mình cả đời để... trả thù
Nếu bạn từng bắt nhốt một con quạ nuôi chơi rồi thả ra, thì cẩn thận nha! Dù cả năm sau mới tình cờ gặp lại, con quạ đó vẫn nhận ra bạn và lao xuống đuổi theo, mổ liên tục luôn đó!
Thường thì chim chóc là loài quên nhanh lắm. Bộ não bé xíu của chúng không có nhiều tế bào thần kinh để nhớ được chuyện lâu dài. Chúng cũng chưa tiến hóa đến mức biết cảm giác thù hận. Nhưng không hiểu sao loài quạ lại có được cả khả năng ghi nhớ lẫn quyết tâm trả thù kiên định như vậy. Mind-blowing!
Vì tò mò liệu thái độ của chúng có khác nếu được chăm sóc tốt trong lúc bị nhốt không, người ta đã thử đối xử siêu tử tế. Nhưng có vẻ như cái khái niệm "tốt" của con người không match với động vật hoang dã, đặc biệt là với con quạ đang sống tự do mà bị cướp mất freedom rồi!
5. Kiến chết nhanh kinh khủng khi lạc bầy - nghe buồn quá!
Kiến là loài sống theo đàn. Về lý thuyết thì dù chỉ một mình, kiến vẫn sống được bình thường. Thực tế thì chúng cũng toàn đi tìm đồ ăn một mình. Khi tìm được mồi, lắm lúc chúng cũng ăn no bụng trước rồi mới tha phần thừa về tổ.
Nhưng khi các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ thử tách lẻ và cô lập mấy con kiến thợ mộc Camponotus fellah ra khỏi đàn, họ phát hiện chúng chết nhanh kinh khủng luôn!
Bình thường kiến Camponotus fellah sống được từ 6-12 tuần. Nhưng nếu bị tách khỏi đồng loại thì chúng chỉ sống được... 6 ngày thôi!
Ban đầu những con kiến bị tách đàn ăn siêu nhiều. Sau khi no, chúng chạy tứ tung khắp nơi như thể đang cố tìm đường về nhà. Nhưng chạy hoài không thoát được, chúng dần có vẻ chán nản, ăn ít dần rồi bỏ ăn hẳn, cuối cùng chết vì đói.
Một số người cho rằng những con kiến này đã nhận ra chúng bị lạc đàn rồi. Vì vậy mà cô đơn, thất vọng đến mức... thà chết còn hơn. Đọc mà thấy tội nghiệp quá đi!
Nguồn: kenh14.vn