Hai "anh hùng" khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường của Hạm đội Biển Đen Nga là Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đang "ra quân" tập trận tiêu diệt tàu chiến giả định trên vùng biển Đen nè các bạn ơi!
Động thái này diễn ra ngay sau khi NATO vừa "wrap up" cuộc tập trận hải quân Sea Breeze siêu khủng trên Biển Đen (từ 28/6 đến 10/7). Phe NATO lần này tập hợp "hùng hục" với sự tham gia của Mỹ, Ukraine, Canada, Anh, Hà Lan, Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia và một loạt quốc gia khác.
Con số thống kê thì "xịn sò" luôn nha: khoảng 4.000 anh em binh lính, 40 chiến hạm, 30 chiến đấu cơ cùng hơn 100 phương tiện vũ trang "góp mặt" trong cuộc diễn tập Sea Breeze năm nay
Theo văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen công bố hôm 12/7: kịch bản tập trận lần này tập trung vào việc phát hiện các thiết bị bay không người lái (drone) lang thang trong vùng trời gần biên giới Nga. Các phương tiện theo dõi phải đảm bảo drone hạ cánh an toàn trên tàu chiến đang hoạt động ở vùng biển trung lập - giả lập như một phần lực lượng đối phương.
Bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen đã ra lệnh cho các chỉ huy khu trục hạm: phải di chuyển "max speed" đến khu vực hoạt động của "kẻ thù giả định" để nắm bắt động thái tiếp theo của họ. Chơi là chơi thật, không chơi chơi đâu nha!
Giai đoạn tiếp theo còn "căng" hơn: các tàu khu trục sẽ "kết hợp" với lực lượng phòng không hải quân để tập trận ném bom và tấn công tên lửa vào các nhóm hải quân giả định. Nghe thôi đã thấy "epic" rồi!
Hai chiến hạm Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen thuộc Dự án 11356R/M này không phải dạng vừa đâu nha. Nhiệm vụ chính là "xoá sổ" tàu chiến bề mặt, tàu ngầm và các bệ phóng mặt đất của đối phương, đồng thời tuần tra và bảo vệ tuyến đường biển an toàn.
Trang bị thì "xịn xò" muốn xỉu: 8 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK có thể "bắn xa tít mù" lên tới 2.600 km, cover được cả mục tiêu trên biển, ven bờ lẫn dưới nước luôn!
Nguồn: soha.vn