Các hệ thống phòng không và radar của NATO đang chilling ở miền trung và bắc châu Âu thì bỗng nhiên "đứng hình" khi phát hiện hàng chục máy bay chiến đấu Nga đang "tấn công" radar của họ.
Nghe xong ai cũng thấy sus vô cùng, nhưng mà plot twist đây: hóa ra tất cả chỉ là "sản phẩm" của hệ thống tác chiến điện tử Nga thôi, không phải máy bay thật đâu nha!
"Khinh hạm Đô đốc Kasatonov đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước tiếp theo trên biển Barents. Việc này đã được bộ phận báo chí của Hạm đội phương Bắc công bố hôm Chủ Nhật.
Tại khu vực thử nghiệm của Hạm đội phương Bắc ở biển Barents, kíp thủy thủ trên tàu đã thực hành gây nhiễu thụ động và tạo ra mục tiêu giả bằng các hệ thống tác chiến điện tử. Những hệ thống này hỗ trợ con tàu phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao" - TASS dẫn thông báo cho hay.
Sự xuất hiện của hàng chục mục tiêu giả trên màn hình radar của hệ thống phòng không đã khiến NATO phải "gọi ngay" xuất kích máy bay để ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng bên ngoài.
Thế nhưng bay đi bay lại mà chẳng thấy gì cả, trong khi khinh hạm Nga - trang bị hệ thống áp chế điện tử xịn sò - đang có mặt cách bờ biển Na Uy vài trăm km, NATO đã tỏ ra vô cùng lo ngại.
Nguồn: soha.vn