Nathan Lee nỗ lực thực hiện những điều dang dở từ 18 năm trước

NaiHong2k7

New member
54db989c9738f91fedf3.jpg


Sau 18 năm về Việt Nam, cuối cùng Nathan Lee cũng đủ duyên phần để làm những thứ mà năm xưa vẫn còn dang dở nha mọi người ơi!

0272278594b69c6b9f7a.jpg


Nathan Lee vừa mới chính thức drop ca khúc mới toanh mang tên "Người có nhớ tôi không" - một sáng tác của nhạc sĩ Long Họ Huỳnh đó.

"Người có nhớ tôi không" là một bản ballad đậm chất tình cảm, kể về story của người ở lại sau khi "toang" xong. Đặc biệt nhất của bài hát này nằm ở chỗ thể hiện cảm xúc nhớ nhung da diết nhưng không hề bi lụy tí nào luôn á

4bfdd64806dbeec4aaba.jpg


Dù nói về chuyện đổ vỡ, nhưng lời ca lại không sầu não hay tuyệt vọng mà thay vào đó là sự thổn thức, day dứt của một tâm hồn vẫn còn vương vấn tình cũ.

Nathan Lee chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng thích ca khúc này ngay từ lần đầu tiên nghe, và chính cảm xúc chân thật từ giai điệu lẫn lời ca đã thôi thúc anh thực hiện video lyric luôn.

Những câu hát dễ chạm đến trái tim người nghe lắm, đặc biệt là những bạn đang trong vibe buồn thất tình hay mới "chia tay trong hòa bình". Nó thể hiện một nỗi nhớ thương mãnh liệt nhưng vẫn giữ được sự cao thượng, không trách móc, không oán than gì hết nha

8571d88fad65be3abe48.jpg


Nathan Lee cho biết, dù hiện tại bản thân không buồn, không cô đơn và luôn được bao bọc bởi tình yêu thương thì anh vẫn muốn dành tặng "Người có nhớ tôi không" cho những tâm hồn đang cần được heal.

Nam ca sĩ bộc bạch: "Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng từng gặp những biến cố, nỗi buồn nên tôi muốn hát tặng họ. Tôi tin rằng, âm nhạc sẽ an ủi và xoa dịu những trái tim tổn thương".

Nam ca sĩ cũng spoil luôn những plan âm nhạc đỉnh kịch trong thời gian tới. Anh đang lên kế hoạch làm MV cho "Người có nhớ tôi không" và một album gồm những ca khúc mang phong cách tương tự, dự kiến ra mắt trước tháng 9 năm nay nha!

Album này sẽ là sự tổng hòa của những giai điệu chữa lành, hướng đến sự thay đổi tích cực và trở thành một con người tốt đẹp hơn ✨

"Âm nhạc của tôi đã chữa lành cho một số tâm hồn. Album này một phần cũng là như vậy, có phần bắng nhắng không quá nghiêm túc. Sẽ có nhiều bài mới trẻ trung hơn. Đó là thể loại âm nhạc tôi muốn làm từ hồi 2007 - khi mới về nước. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà điều đó không thể thực hiện", Nathan Lee chia sẻ.

b61cd5c39b75becdbb16.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top