NASA vừa chính thức bổ nhiệm ông Douglas Loverro lên vị trí Giám đốc điều hành các hoạt động bay ra ngoài vũ trụ của cơ quan này. Phải nói là background của ông này khá xịn đấy - người đã "cày" nhiều năm trong lĩnh vực an ninh không gian của Quốc gia luôn!
Việc bổ nhiệm ông vào thời điểm này cực kỳ quan trọng, vì NASA đang chuẩn bị cho một "big move" - đổ bộ lên Mặt Trăng trong tương lai gần vào năm 2024. Không phải đùa đâu nha!
Ông Jim Bridenstine - một trong những quản trị viên cấp cao của NASA đã "flex" về Loverro rằng: ông là người đáng kính và có khả năng lãnh đạo chiến lược cực đỉnh trong cả chương trình quốc phòng lẫn dân sự, có thể giám sát sự phát triển và điều hành các hệ thống phức tạp. Nghe xong là thấy uy tín rồi đúng không?
Chương trình Mặt Trăng thế hệ thứ 2 của NASA có tên là Artemis, dự án này được Chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ hết mình và mong muốn sẽ đưa các phi hành đoàn lên Mặt Trăng sớm hơn 4 năm so với dự kiến ban đầu của NASA. Tốc độ này phải gọi là "thần tốc" luôn!
Loverro được bổ nhiệm 3 tháng sau khi người tiền nhiệm là Bill Gerstenmaier bị sa thải. Bill là một kỹ sư với hàng chục năm kinh nghiệm cũng như kiến thức về không gian. Sự thay đổi này có thể sẽ mang đến hướng tiếp cận và cách điều hành mới mẻ hơn cho chương trình cực kỳ phức tạp và tốn kém này.
Nói về "profile" của Loverro thì quá đỉnh luôn: ông có bằng Thạc sĩ Vật Lý của đại học New Mexico, Thạc sĩ Khoa học Chính trị của đại học Auburn và bằng MBA của đại học West Florida. Ông đã "cống hiến" hơn 30 năm để làm việc tại Bộ Quốc phòng và Phòng Trinh sát quốc gia. Năm 2006, ông giải ngũ khỏi Không quân với cấp bậc Đại tá sau khi được chọn để trở thành thành viên của Cơ quan điều hành Tình báo quốc phòng cấp cao. Ấn tượng chưa! ️
Sau khi được bổ nhiệm tại NASA, ông sẽ chịu trách nhiệm quản lý cấp bậc cao nhất của Trạm Không gian Quốc tế ISS, Chương trình Phi hành đoàn thương mại cũng như dự án Artemis đã đề cập ở trên.
Nguồn: tinhte.vn