MinBobo4893
New member
Ngày đầu năm 2019 (1/1), tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã có màn flex lịch sử khi tiếp cận được vật thể xa và cổ xưa nhất hệ Mặt trời mà con người từng đến được. Đó chính là thiên thạch mang tên khai (486958) 2014 MU69, hay gọi cho nó cool là Ultima Thule luôn!
Do cách Trái đất tận 6 tỉ km (ủa xa thế?? ) nên thông tin từ New Horizons phải mất một thời gian mới "ship" về được. Trước đó, NASA đã nhận được tín hiệu xác nhận con tàu đã tiếp cận Ultima Thule an toàn ngon lành. New Horizons đã chụp hàng trăm tấm hình thiên thể này ở khoảng cách 3.500km.
Và giờ đây, NASA đã chính thức thả bức ảnh rõ nét đầu tiên về thiên thạch xa nhất hệ Mặt trời mà con người có thể tiếp cận được!
"Giống hệt như tượng người tuyết," - Alan Stern, trưởng nhóm phụ trách chiến dịch New Horizons đã chia sẻ về hình dạng của Ultima Thule. Oke vậy hình dung dễ rồi nhỉ!
Theo Stern, Ultima Thule có vẻ được hình thành do sự va chạm của 2 thiên thạch khác nhau từ 4,6 tỉ năm trước (tức là hồi trái đất còn chưa sinh ra luôn á ). Còn Jeff Moore, chuyên gia địa chất trong dự án cho biết 2 mảnh thiên thạch thành phần của nó đã xoay quanh nhau ở vận tốc rất chậm - chỉ vài dặm mỗi giờ. Cuối cùng chúng chạm vào nhau và tạo ra hình dạng mà chúng ta thấy ngày nay.
Sau phát hiện này, các chuyên gia quyết định tách Ultima Thule ra thành 2 thành phần riêng biệt luôn. "Cục" to hơn được gọi là "Ultima", còn cục nhỏ là "Thule". Ez game!
Được biết, Ultima Thule ở khu vực gần như không có ánh Mặt trời chạm đến (dark mode 100% luôn ). Nhiệt độ tại đó chỉ cao hơn độ 0 tuyệt đối khoảng 30-40 độ - đủ để khiến các phản ứng cơ bản dừng lại hẳn. Theo Moore, điều này khiến Ultima Thule trở thành vật thể cổ xưa nhất mà một con tàu của loài người có thể chạm đến. Khủng vãi!
Trước thời điểm này, không ai biết Ultima Thule có hình dạng như thế nào cả. Trước đó, đã từng có một bức hình về Ultima Thule được gửi về từ khoảng cách 1,2 triệu km, nhưng chất lượng quá thấp (kiểu 144p ấy ) nên giới khoa học chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.
"Chúng ta có thể khẳng định Ultima Thule có màu đỏ," - Carly Howett, chuyên gia trong dự án Horizons chia sẻ. Màu đỏ ấy xuất phát từ việc tảng thiên thạch phải chịu đựng lượng bức xạ khổng lồ kéo dài hàng tỷ năm, khiến các hợp chất hữu cơ trên lớp vỏ chuyển thành một hợp chất hóa học mang tên tholins. Science things đó!
Theo dự tính thì trong tháng 2, chúng ta sẽ có những bức hình sắc nét nhất về Ultima Thule. "Đó có thể là một cuộc cách mạng đối với những gì chúng ta biết về các hành tinh," - Stern chia sẻ. Hype quá đi!
**Khó hơn đến sao Diêm Vương gấp 10.000 lần**
Theo Stern, sự kiện tiếp cận Ultima Thule khó hơn thời điểm New Horizons chạm đến Pluto rất nhiều. Nguyên nhân nằm ở kích cỡ.
"Tiếp cận một thiên thể có kích cỡ chỉ bằng một quả núi, cách Pluto đến hàng tỉ kilomet là một việc khó hơn 10.000 lần," - Stern chia sẻ. "Lý do là vì kích cỡ nó nhỏ hơn 10.000 lần. Thế nên, thành quả ở đây thực sự là không thể tin được." Respect cho team NASA quá đi mất!
Ở thời điểm hiện tại, New Horizons vẫn đang trong tình trạng rất tốt. Hệ thống lấy năng lượng từ việc chuyển plutonium-238 thành điện năng, và số năng lượng này đủ cho nó hoạt động thêm 20 năm nữa (pin trâu vãi chưởng ). Có nghĩa, con tàu sẽ tiếp tục di chuyển thêm hơn 10 tỉ dặm nữa.
Nguồn: kenh14.vn