Đỉnh chưa các bro! NASA vừa cho ra lò một chiếc máy ảnh có tên "Fluid Cam" mà chức năng nghe xong phải trầm trồ luôn: chụp xuyên qua cả lớp sóng biển lận!
Cụ thể là chiếc máy này có thể "nhìn thấu" qua làn sóng lấp lánh trên mặt nước, giúp chụp được hình thể gần như chính xác của các vật thể dưới đáy biển. Siêu thực dụng cho các nhà nghiên cứu san hô, thám hiểm địa chất, và chắc sau này cả team yêu thích chụp underwater nữa!
Cha đẻ của em máy này là Ved Chirayath - một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ames của NASA ở Thung lũng Silicon, California. Anh ấy giải thích đơn giản là:
"Tưởng tượng bạn đang nhìn xuống đáy hồ bơi. Nước phẳng lặng thì ez nhìn rõ mọi thứ. Nhưng có ai nhảy ùm ập tạo sóng là vật thể dưới đó méo mó hết, không biết hình dạng kích thước ra sao nữa."
Và đây, "Fluid Cam" sinh ra là để giải quyết chính xác vấn đề này! Nó tính toán và loại bỏ các biến dạng quang học do sóng nước gây ra, cho ra ảnh siêu chi tiết và sắc nét, gần như xóa sạch "nhiễu" luôn.
Về cấu hình thì phải nói là "xịn xò" thật sự nha! Mặt trước gắn ống kính Leica Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH giá tận 2.300 đô (hơn 50 triệu đồng ấy các bạn ơi!), bên trong nhét tận 16 lõi xử lý, 1 terabyte bộ nhớ với tốc độ truyền dữ liệu khủng 550MB/s. Nghe con số thôi đã thấy "trâu" rồi!
Hiện tại thì "Fluid Cam" đang được gắn lên drone để bay chụp, nhưng tương lai có thể nó sẽ được đưa lên cả phi thuyền để thu thập dữ liệu hình ảnh các rạn san hô khắp thế giới nữa đó!
Nguồn: tinhte.vn