NASA phát hiện căn cứ hạt nhân tối mật của Mỹ nằm sâu dưới lớp băng - plot twist đỉnh của đỉnh!

447c2c068fbd9007e79a.jpg


Hè năm ngoái, khi đang bay vòng vòng trên Bắc Cực để test radar, team khoa học NASA vô tình phát hiện ra một thứ siêu kỳ lạ luôn các bạn ơi!

Phát hiện căn cứ tối mật bị lãng quên giữa lòng băng tuyết

Ẩn sâu bên dưới lớp băng dày cộm là cả một cụm công trình trông na ná như những khu định cư được nối với nhau bằng hệ thống đường hầm. Nhìn vào thôi đã thấy vibe một nền văn minh bị chôn vùi mất rồi!

"Chúng tôi giống như đang bay phía trên một hành tinh khác vậy. Thật khó để tưởng tượng ai hoặc cái gì có thể sống sót dưới đó", Chad Greene - một nhà khoa học NASA có mặt trên chuyến bay chia sẻ. Drama chưa?

Nhưng mà plot twist là... cái mà các nhà khoa học nhìn thấy trên màn hình radar không phải nền văn minh cổ đại nào cả, mà chính là tàn tích của một căn cứ quân sự mà Mỹ xây ngầm dưới băng từ thời Chiến tranh Lạnh nha! ❄️

Căn cứ này thuộc về Dự án Iceworm - một kế hoạch cực kỳ tham vọng và bí mật của Lầu Năm Góc. Theo đó, Mỹ muốn xây cả một mạng lưới điểm phóng tên lửa hạt nhân ngầm dưới lớp băng Bắc Cực. Địa điểm này được thiết kế để chứa tận 600 tên lửa đạn đạo tầm trung luôn đó - đủ hiểu mức độ can thiệp của Mỹ vào Greenland từ hơn nửa thế kỷ trước rồi đúng không?

Khu vực này có tên là Trại Century, được khởi công năm 1959 và bỏ hoang từ 1967 sau khi phát hiện lớp băng quá bất ổn để lắp đặt mạng lưới tên lửa. Qua nhiều năm, băng tích tụ dần khiến căn cứ bị chôn vùi ở độ sâu hơn 30m rồi các bạn ơi!

Người ta tìm thấy 21 đường hầm nối nhau trải dài gần 2 dặm được đào trực tiếp vào lớp băng. Nguồn điện? Một lò phản ứng hạt nhân nằm cách đó gần 200km. Bên trong có đủ thứ từ khu ngủ, phòng gym, nhà vệ sinh, phòng lab đến nhà ăn - đủ cho 200 quân nhân sinh hoạt thoải mái. Xịn sò chưa!

Tàn tích trỗi dậy theo cách "bất ngờ" không ai ngờ

Đến giờ, tàn tích này gần như không còn ý nghĩa quân sự và sự tồn tại của nó cũng đã được giải mật rồi. Nhưng mà, Trại Century lại là lời nhắc nhở về sự hiện diện sâu rộng của Mỹ trên vùng đất vốn thuộc về Đan Mạch. Fun fact: để giữ chủ quyền Greenland, Đan Mạch đã phải nhường một phần lãnh thổ khác cho Mỹ đó các bạn!

Gần đây, Greenland bỗng hot trở lại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đưa nó về tay Mỹ. Thậm chí ông Trump còn đe dọa chiếm lại hòn đảo lớn nhất thế giới này bằng vũ lực với lý do "an ninh quốc gia". Căng đét!

Các quan chức Greenland và Đan Mạch đang cố gắng chống lại yêu cầu của ông Trump, thậm chí sẵn sàng chấp nhận quân đội Mỹ hiện diện nhiều hơn trên đảo. Thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ có tận 17 căn cứ quân sự tại đây (kể cả Trại Century) với khoảng 10.000 quân đồn trú. Còn bây giờ? Chỉ còn 200 người ở Căn cứ Không gian Putuffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule) thôi. ️

Không chỉ giàu khoáng sản, Greenland còn nằm ở vị trí chiến lược và bị nhiều quốc gia tranh giành trong Thế chiến 2. Năm 1940 khi Đức chiếm Greenland (lúc đó thuộc Đan Mạch), Mỹ lo sợ việc này khiến các căn cứ quân sự Đức nằm gần lãnh thổ Mỹ hơn.

Năm 1941, đại diện Đan Mạch tại Washington đã bất chấp chỉ thị từ Copenhagen, ký thỏa thuận chuyển giao trách nhiệm phòng thủ Greenland cho Mỹ và cho Washington quyền lập căn cứ trên đảo. Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Mỹ từ chối rời đi theo yêu cầu của Đan Mạch và đề nghị mua luôn hòn đảo với giá 100 triệu USD nhưng bị từ chối. Năm 1951, Quốc hội Đan Mạch phê chuẩn hiệp ước năm 1941, cho phép Mỹ duy trì quân đội trên đảo.

Trại Century ra đời trong giai đoạn đó đấy! Và đến tận bây giờ, các chính trị gia Đan Mạch vẫn nói rằng Mỹ có thể xây căn cứ quân sự trên đảo nếu muốn. Tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh phản đối việc Mỹ tiếp quản toàn bộ lãnh thổ nhé!

Ulrik Pram Gad, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch cho biết: "Vào những năm 1940, Đan Mạch đã học được bài học là nếu nói không với Mỹ, người Mỹ vẫn không dừng lại. Có lẽ lần này, họ sẽ thỏa hiệp bằng cách chuyển giao một phần an ninh của hòn đảo cho Mỹ để tiếp tục duy trì chủ quyền".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top