Hôm 27/6 vừa rồi, NASA vừa phóng sứ mệnh Swift Boost lên không gian và phải nói thật là câu chuyện này epic vãi chưởng luôn! Nhiệm vụ là phải cứu kính viễn vọng Swift - một "cụ già" đã cày cuốc ngoài vũ trụ được gần 22 năm và giờ đang dần bị khí quyển Trái Đất kéo xuống. Tệ hơn nữa là mấy cơn bão Mặt Trời gần đây còn làm tình hình căng thẳng hơn dự tính ban đầu nhiều
Điểm "chanh sả" nhất là cách NASA xử lý vụ này nè! Thay vì tự mày mò, họ thuê hẳn Katalyst Space - một công ty tư nhân nhỏ xinh ở Flagstaff (Arizona) với ngân sách 30 triệu đô để thiết kế và phóng tàu robot LINK trong vòng chưa đầy một năm. Tưởng tượng nha, con tàu LINK này chỉ bằng cái tủ lạnh thôi nhưng được trang bị 3 cánh tay robot và 3 động cơ ion xịn sò, được phóng lên từ máy bay qua tên lửa Pegasus XL của Northrop Grumman
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tàu vũ trụ thương mại tự động bắt và nâng quỹ đạo một vệ tinh NASA mà ban đầu không hề được thiết kế để sửa chữa ngoài không gian đó nha! Nếu thành công, Swift sẽ được kéo về quỹ đạo cũ và tiếp tục "cày view" quan sát vũ trụ ở nhiều dải bước sóng từ tia gamma đến ánh sáng nhìn thấy
Nguồn: tinhte.vn