Thật sự là quá xịn luôn! Theo nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Khoa học ngày 7/7, tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn: tới tận tiểu hành tinh Bennu và "bắt" được mẫu vật nặng tầm 250gr để mang về Trái Đất đây này
Câu chuyện là tàu OSIRIS-REx đã bay tới gần Bennu từ tháng 12/2018, dạo quanh khảo sát địa hình trước khi chính thức đáp xuống bề mặt hành tinh này vào tháng 10/2020 để lấy mẫu đá. Ban đầu NASA chỉ đặt mục tiêu lấy ít nhất 60gr thôi, nhưng kết quả vượt mong đợi với 250gr luôn - gấp hơn 4 lần kèo!
Dự kiến mẫu vật "xịn sò" này sẽ được ship về Trái Đất vào tháng 9/2023. NASA cũng đã có plans chia sẻ một phần cho cơ quan vũ trụ Nhật Bản nữa đó - tình bạn vũ trụ là đây
Tại sao lại phải vất vả thế? Vì các tiểu hành tinh được coi là "di sản" còn sót lại từ quá trình hình thành hệ Mặt Trời cách đây tận 4,6 tỷ năm (tưởng tượng được không?). Nghiên cứu chúng sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự hình thành hệ Mặt Trời và cả nguồn gốc của sự sống nữa đấy
Nhắc tới nguồn gốc sự sống thì phải kể luôn về "đàn anh" Hayabusa2 của Nhật Bản. Tàu này tuy nhỏ hơn OSIRIS-REx nhưng cũng đã mang về được 5,4gr mẫu vật từ tiểu hành tinh Ryugu vào tháng 12/2020. Sau đó Nhật cũng có chia sẻ với NASA một ít vật liệu.
Plot twist là trong mẫu vật của Hayabusa2 có chứa hơn 20 loại axit amino - thứ siêu quan trọng với mọi sinh vật trong việc sản xuất protein. Phát hiện này đã làm cho giả thuyết "nguồn gốc sự sống trên Trái Đất đến từ vũ trụ" thêm phần chắc chắn hơn đó
Quả thật vũ trụ còn nhiều bí ẩn lắm nha!
Nguồn: soha.vn