NaiBabe418
New member
Ai cũng biết mất đồ trong game là chuyện bình thường, nhưng mất tới 140 triệu thì quả là "đau tim" quá mức
Mới đây, cộng đồng game thủ Trung Quốc được một phen dậy sóng với câu chuyện "drama" không tưởng. Một chị game thủ chơi Three Kingdoms đăng đàn "kể khổ" rằng bị mất một món đồ cực giá trị trong game. Điều khiến chị này bức xúc là hệ thống tự động "tịch thu" trang bị của mình sau một thời gian nghỉ chơi, không lý do gì cả
Điểm đặc biệt là chị game thủ này không phải dạng vừa đâu nhé! Chị là VIP "xịn sò" của game, đã "đốt tiền" tận 300.000 Nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng luôn á) trong suốt 3 năm. Còn món trang bị bị "bay màu" thì trị giá tận 40.000 Nhân dân tệ (gần 140 triệu đồng)
Đương nhiên là chị không chịu rồi, liền liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để đòi lại đồ. Nhưng kết quả nhận được chỉ là câu trả lời "không thể trả lại hoặc trao đổi" - nghe sao mà cứ khô khan vậy Thông thường thì vật phẩm, tài sản trong game chỉ bị xóa khi game đóng cửa thôi, lúc đó thì game thủ cũng chỉ còn cách "ăn đắng nuốt cay".
Nhưng vấn đề ở đây là game Three Kingdoms vẫn đang hoạt động bình thường như không, trong khi đội ngũ vận hành không hề có biện pháp đền bù hay thậm chí một lời giải thích nào cho người chơi cả! Điều này khiến chị game thủ và cộng đồng càng thêm bức bội
Cộng đồng mạng đồng tình cho rằng quyền lợi của người chơi không thể bị "xóa sổ" một cách tùy tiện như vậy. Đội ngũ vận hành phải tôn trọng game thủ và đưa ra phương án giải quyết hợp lý khi điều chỉnh chiến lược kinh doanh chứ!
Hơn nữa, tài sản ảo trong game cũng được pháp luật bảo vệ theo quy định của từng quốc gia. Vì vậy, chị game thủ này đã quyết tâm "làm tới cùng" để đòi lại quyền lợi và tài sản của mình. Ai bảo "đốt tiền" vào game là mất trắng, lần này phải chứng minh cho họ thấy!
Nguồn: soha.vn