Brand lấy tên của nghệ nhân đồng hồ Nhật Bản mới lên đời vài năm thôi, nhưng đã flex cực mạnh trong giới chơi đồng hồ xa xỉ rồi, và lý do thì quá đặc biệt luôn nè!
Đầu tiên, những chiếc Naoya Hida & Co. không "đẻ" số lượng lớn đâu, vì công sức bỏ ra để tạo ra những "cỗ máy thời gian" giá 5 chữ số đô-la này là vô cùng khổng lồ. Lý do thứ hai chính là... tiêu đề bài này đó mấy bạn!
Vẻ đẹp của những chiếc đồng hồ made by người Nhật này nằm ở chỗ mà ảnh trên mạng, dù chụp bằng máy ngàn đô đi nữa, cũng không thể nào truyền tải được: Cảm giác trọng lượng lúc đeo, feeling khi vặn núm lên cót, và quan trọng nhất là cách mặt số "bắt sáng" tự nhiên, để lộ hết vẻ đẹp của những chi tiết handmade 100% bởi nghệ nhân.
Không có mặt số guilloche vân đều tăm tắp, không có kỹ thuật maki-e tráng men truyền thống, cũng chẳng có zaratsu bóng lộn đến mức soi gương được, nhưng những mẫu đồng hồ đang bán của Naoya Hida & Co. vẫn cứ hút mắt người xem một cách lạ kỳ. Các cụ có câu "Người đẹp vì lụa", nhưng trong case này thì đúng hơn là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mới chuẩn!
Sản phẩm mới nhất của Naoya Hida & Co. là chiếc NH Type 2C-1, collab cùng nhà may nổi tiếng từ Hong Kong (có chi nhánh tại New York) - The Armoury. Nhà may này do Mark Cho sáng lập, anh này cũng là một tín đồ sưu tầm đồng hồ, và màn hợp tác với Naoya Hida này vừa thể hiện gu của Cho, vừa phản ánh style của những bộ suit tầm 2.000 USD/bộ mà The Armoury tạo ra cho khách hàng.
Type 2C-1 là bản nâng cấp của chiếc Type 2C trước đó, và là mẫu dress watch duy nhất của Naoya Hida & Co. có kim giây nằm chính giữa mặt số, thay vì kim giây nhỏ ở góc 6h hay 9h như thường lệ. Trong lần hợp tác này, Mark Cho đã đổi font chữ số khắc chìm trên mặt dial bạc kim loại sang kiểu có tên "Lettercutter" xịn sò. Nhờ đó, những con số hiển thị giờ có những đường cong và góc cạnh bất ngờ cực kỳ, lấy inspo từ nghệ thuật cắt đá truyền thống.
Những con số này cũng không được "tô màu" bằng lớp men đen bóng như các phiên bản khác của Naoya Hida, mà thay vào đó là men màu xanh navy - phải đưa ra ánh sáng mới thấy rõ tone màu, tối nhưng tạo độ tương phản cực chất với mặt số bạc.
Mặt số sector dial với viền ngoài cùng là một mảnh kim loại riêng biệt với mặt số, được làm riêng rồi ghép lại thành một. Còn chính mặt số này được làm từ bạc Đức - nghe tên thì bạc nhưng thực chất là hợp kim 60% đồng, 20% nickel và 20% kẽm. Xài lâu vào, chiếc đồng hồ sẽ lên màu patina đẹp phát hờn luôn!
Như đã nói, "đừng tin ảnh mạng" nhé, những người thật sự được cầm Type 2C-1 trên tay đều công nhận rằng càng ngắm, chi tiết càng lộ rõ. Từ vạch 5 phút to hơn các cọc số khác, cho đến độ sâu của mặt số với khu vực giữa lõm xuống so với viền. Tất cả những detail tinh tế ấy kết hợp lại, tạo nên một tổng thể hài hòa bắt mắt cực kỳ.
Case thép 904L đường kính 37mm, dày chưa đầy 11mm, được gia công từ một miếng thép duy nhất, cùng với tai đeo ngắn, cong để ôm trọn cổ tay anh em. Xét cho cùng, với một người theo đuổi design của những chiếc đồng hồ kinh điển từ thập niên 50-60 của thế kỷ XX, các mẫu Naoya Hida & Co. luôn thành công về cả thiết kế lẫn cảm giác khi đeo.
Tất cả đồng hồ Naoya Hida & Co. đều trang bị bộ máy ETA 7750 - bản gốc có chức năng chronograph bấm giờ nhưng bị bỏ để Hida cùng team tận dụng đặc tính kim giây nhỏ ở góc 9h của bộ máy này.
NH Type 2C-1 hợp tác với Armoury không phải là phiên bản limited edition đâu, nhưng mỗi năm Naoya Hida & Co. chỉ sản xuất có 10 chiếc thôi, bên cạnh các mẫu khác của hãng. Giá quy đổi ra khoảng gần 20.000 USD một chiếc - con số không hề nhỏ chút nào!
Nguồn: tinhte.vn