TraNho1890
New member
Một cô nàng thẳng thắn, cá tính nhưng vẫn đủ sự tếu táo, hài hước - vậy thì tiếc gì một cuộc trò chuyện cơ chứ!
Chúng ta hiếm ai tự nhận rằng mình có những định kiến (vì nghe nó chả cool tí nào, nhỉ!), nhưng bạn và tôi hay bất kì người nào ngoài kia, đều ít nhiều có sẵn trong đầu vài suy nghĩ "từ thời Ơ Kìa" rồi. Ví dụ nè: cùng là một công việc nhưng phụ nữ sẽ luôn bị đánh giá thấp so với đàn ông; nếu đàn ông cứng rắn trong lãnh đạo, đó là "quyền lực", là "oai", nếu phụ nữ làm điều tương tự thì lại bị gọi là "tỏ vẻ", "trịch thượng"; hay dễ bắt gặp hơn là kiểu "đồ gái mặc váy ngắn, cắt xẻ táo bạo = tình trường phức tạp, sống dễ dãi". Ơ kìa???
Naomi - cô gái sinh năm 1996 sở hữu gần nửa triệu followers trên Instagram.
Naomi Roestel Huỳnh có lẽ là người nhìn thấy, cảm nhận và trải qua đủ loại định kiến như vậy. Dù đã biết cô nàng trước đó ở vị trí của một ca sĩ, một influencer trên Instagram với hơn 450k người theo dõi nhưng mãi đến khi vô tình đọc dòng status của Naomi về chuyện bị quấy rối, tôi mới biết hoá ra Mi cool hơn tôi nghĩ!
**Nguyên văn bài chia sẻ của Naomi trên Facebook cá nhân:**
"Nói lại một lần nữa thôi nha, phái nữ (feminine, tính luôn cả feminine gay, nói chung là được cho rằng là phái yếu hơn) mà có mặc đồ hở như thế nào mà bị đàn ông quấy rối, thì đó là LỖI CỦA ĐÀN ÔNG chứ không phải lỗi của phụ nữ. Đó không bao giờ là lỗi của phụ nữ khi đàn ông không học được, hoặc không chịu học cách tự kiểm soát bản thân. Nên từ bây giờ trở đi tui mà nghe ai nói câu 'do con nhỏ đó mặc đồ hở nên bị quấy rối là đúng rồi' thì tui la làng lên ráng chịu. Ai có suy nghĩ đó thì block dùm, làm ơn, đỡ mắc công gây lộn.
Mi đang nói với tư cách của một người phụ nữ đã trải qua điều này quá nhiều. Chữ 'quá nhiều' còn không giải thích được cho cái sự quá nhiều đó vì việc này xảy ra hầu như mỗi ngày."
Một cô nàng thẳng thắn, cá tính nhưng vẫn đủ sự tếu táo, hài hước - vậy thì tiếc gì một cuộc trò chuyện cơ chứ!
**Điều mà người khác thường hiểu lầm về bạn?**
Người ta thường nhìn vào những hình xăm và phong cách ăn mặc rồi cho là Mi ăn chơi tiệc tùng lắm. Thật ra mình không phải kiểu người thích tụ tập hay đi club thâu đêm suốt sáng đâu nha. Mi thích những hoạt động ban ngày hơn ví dụ như đi bơi, đi dạo công viên, tắm nắng, picnic, tắm biển... ️
**Naomi có chia sẻ trên Facebook quan điểm về việc đàn ông đừng nên quấy rối phái nữ vì họ mặc đồ hở hang, điều gì khiến bạn nói lên điều này?**
Thực ra mình từng nói điều này mấy năm trước rồi nhưng lúc đó Mi chưa có nhiều người theo dõi nên quan điểm của mình không được chú ý lắm.
Từ trước đến nay xung quanh mình ai cũng dặn dò nhau là do phái yếu bất cẩn nên mới bị phái mạnh tấn công. Đối với Mi điều đó sai bét hoàn toàn nên mình muốn nói ra để cho họ biết. Nếu bạn đọc bình luận phía dưới sẽ thấy thực sự còn nhiều người có quan điểm đổ lỗi cho phái nữ như vậy. Thời nào rồi mà có người còn nghĩ con gái ăn mặc hở hang là tạo điều kiện cho đàn ông tấn công, sờ mó?
**Mi cũng chia sẻ bạn bị làm phiền như thế MỖI NGÀY, những lần như thế, bạn phản ứng ra sao?**
Đối với những ánh mắt quấy rối thì Mi làm lơ hoặc lảng đi chỗ khác. Với những người "cat calling" (bình phẩm, chỉ trỏ, thậm chí động chạm cơ thể), Mi nói thẳng với người ta là làm vậy không chỉ bất lịch sự mà thiếu văn minh và thô lỗ lắm. Cá biệt một số người còn đi theo thì Mi la lên "biến thái kìa!" cho người dân biết để giúp mình.
**Định nghĩa của Naomi về sự sexy?**
Mình thấy một người quyến rũ nhất là khi họ thông minh, có chính kiến riêng, có nguyên tắc sống mạnh mẽ.
**Nếu không phải là ngoại hình, bạn muốn người khác khen mình vì điều gì?**
Mi thích được khen có tài. Vì đối với mình tài năng quan trọng hơn vẻ ngoài nhiều lắm.
Naomi sinh năm 1996, không thuộc Gen Z (được tính từ năm 1997). Tuy nhiên từ hình ảnh, phong cách sống cho đến tính cách của cô nàng đều phảng phất hơi thở của thế hệ này. Vì sinh ra ở khoảng giữa nên Naomi may mắn có những đặc điểm dễ nhận diện của cả hai thế hệ: một chút tếu táo, giàu năng lượng của Gen Z và sự điềm tĩnh, chắc chắn của Millennials.
**Với hơn 450k người theo dõi, bạn có gặp phải bất kì áp lực nào không?**
Vài tháng trước mình vướng vô một tư duy rất độc hại, đó là Mi tự ép bản thân phải đăng hình mỗi ngày. Điều đó vô tình lấy đi cảm hứng sáng tạo, làm mình cảm thấy chụp hình và phối quần áo là một nghĩa vụ nhàm chán, một áp lực chứ không phải thứ Mi muốn làm. Hiện tại Mi đã chụp hình ít hơn, nhưng mỗi lần đăng là do Mi muốn chứ không còn bị phụ thuộc vào tâm lý độc hại kia nữa.
**Nếu được mời làm diễn giả TED Talk, Naomi muốn chia sẻ gì trong 18 phút đó?**
Naomi cảm giác mọi thứ mình biết hiện tại chỉ là bề mặt của những sự việc khác nhau thôi, có lẽ Mi chưa đủ kiến thức để diễn đạt bất kì điều gì trong 18 phút đâu.
**Là người có sự quan tâm nhất định đến các vấn đề xã hội, vậy theo bạn, 3 vấn đề nào mà người trẻ, đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z có thể chung tay tạo nên sự thay đổi?**
Mi có niềm tin rằng Millennials và Gen Z là hai thế hệ sẽ góp phần lớn nhất để xoá đi bớt các sự kì thị, bất bình đẳng cho con người lẫn môi trường trong xã hội ngày nay.
**Thuộc thế hệ cuối Millennials, Mi cảm nhận ở mình có bất kì tính "lai" nào giữa hai gen không?**
Mi nghĩ tính lai nhất giữa mình và Gen Z là Mi học hỏi về công nghệ khá nhanh.
**Một điều/ tính cách/ tinh thần mà Naomi nghĩ mình có thể học hỏi thêm từ các bạn Gen Z?**
Hầu như những bạn Gen Z mà Mi từng gặp ai cũng giỏi, ai cũng chăm chỉ, dám nghĩ dám làm ngay từ khi còn trẻ. Mình muốn học hỏi sự chăm chỉ từ những người bạn này.
**Sau khi trao lại ngôi vương "next gen" cho Gen Z, Naomi nghĩ sứ mệnh, nhiệm vụ tiếp theo của Millennials là gì?**
Nguồn: kenh14.vn