Mochi027210
New member
Ai từng đặt chân tới Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội) chắc hẳn phải thở dài với cảnh tượng lộn xộn và bừa bộn ở đây rồi
Cụ thể là vỉa hè 2 bên trước cổng bị một số người thiếu ý thức "biến" thành bãi để xe luôn, khiến người đi bộ phải "dạo chơi" tràn xuống lòng đường. Nguy hiểm ghê nha, đặc biệt với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang đi khám chữa bệnh
Chưa hết đâu nhé! Nối tiếp với bãi để xe, một số hộ dân sống gần đó còn dựng ô dù, bàn ghế cồng kềnh trên vỉa hè, lề đường để bán hàng suốt ngày đêm và xả rác bừa bãi ra lòng đường luôn á
Đặc biệt, lòng đường nơi đây lúc nào cũng đầy ắp xe taxi đứng đón khách, gây ùn ứ, ách tắc giao thông mỗi khi vào giờ cao điểm. Muốn đi cũng không được nữa
Nguồn: soha.vn