MinBabe2687
New member
Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng đã nhận cơn mưa yêu thương từ khán giả suốt mấy chục năm nay. Nhưng để có vai diễn để đời này, anh đã phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt đấy!
Theo Tân Hoa Xã, cứ nhắc đến Tôn Ngộ Không là ai cũng nghĩ ngay đến Lục Tiểu Linh Đồng (tên thật Chương Kim Lai) - người đã thể hiện vai này thành công nhất, trở thành ký ức tuổi thơ không thể quên của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới luôn!
Khán giả cho rằng dù Tây du ký được remake bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng ai thay thế được Lục Tiểu Linh Đồng - linh hồn của Tây du ký 1986. Theo Tân Hoa Xã, hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh - Mỹ Hầu Vương - Tôn Ngộ Không của ông chính là đỉnh cao không thể vượt qua!
Nhưng plot twist ở đây là: thực ra Lục Tiểu Linh Đồng KHÔNG phải người đầu tiên được chọn để đóng Tôn Ngộ Không hay kế thừa nghệ thuật Hầu hí đâu nha!
Gia tộc Chương Thị - nhà của Lục Tiểu Linh Đồng nổi đình đám với văn hóa Hầu Hí (xiếc khỉ) tại Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Dân gian có câu: "Một nhà hầu hí ngàn nhà xem, bốn đời hầu vương trăm năm thành truyện". Gia tộc này 4 đời miệt mài nghiên cứu và truyền bá văn hóa mỹ hầu. 11 anh em trong nhà từ bé đều được vẽ mặt khỉ, tập xiếc khỉ để người lớn chọn xem ai có linh khí Hầu vương nhất.
Người được kỳ vọng nhất chính là anh trai của Lục Tiểu Linh Đồng - Tiểu Lục Linh Đồng (tên thật Chương Kim Tinh), được chọn kế thừa chính thống văn hóa Hầu hí. Ngay từ nhỏ, Tiểu Lục Linh Đồng đã là thần đồng sân khấu thực thụ. Tài năng của cậu còn được cả thủ tướng Chu Ân Lai khen ngợi, hình ảnh thậm chí được in lên tem luôn nè!
Nhưng bi kịch ập đến khi Chương Kim Tinh qua đời lúc chưa đầy 17 tuổi vì bệnh bạch cầu. Người dân Thiệu Hưng tiếc nuối cho ngôi sao trẻ tài hoa bạc mệnh này, cho rằng: "Ngọc Hoàng vì yêu mến chú khỉ con này nên đã đưa cậu lên đó quá sớm". Bên giường bệnh, anh dặn Lục Tiểu Linh Đồng: "Em cứ diễn Tôn Ngộ Không thật hay thì sẽ được gặp anh". Sau này, khi chọn nghệ danh, Lục Tiểu Linh Đồng chỉ đảo thứ tự các từ trong nghệ danh của anh mình thôi.
Theo truyền thông Trung Quốc, sự ra đi của anh trai khiến Lục Tiểu Linh Đồng càng quyết tâm luyện hầu hí hơn bao giờ hết. Năm 1982, ông đã dùng tài năng chinh phục đạo diễn Dương Khiết và cùng nhau tạo nên tác phẩm huyền thoại Tây du ký phát hành năm 1986.
Vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký 1986 chính là vai diễn để đời của Lục Tiểu Linh Đồng. Dù sau này không thể đảm nhận vai nào khác, ông vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật hầu hí.
Nhưng đừng tưởng thành công đến dễ dàng nhé! Dù được đào tạo xiếc khỉ từ bé, nam diễn viên vẫn phải nghiền ngẫm để tạo ra hình ảnh Mỹ Hầu Vương vừa thông minh lém lỉnh vừa đầy uy quyền trên màn ảnh.
Lục Tiểu Linh Đồng luôn tâm niệm: "Một ngày không luyện tập chỉ mình biết, 10 ngày không luyện tập mọi người đều biết" - nghệ sĩ phải thường xuyên cải thiện kỹ năng. Ngoài đọc sách, học võ, ông còn luyện mắt bằng cách... nhìn chằm chằm vào cây hương đang cháy!
Dù bị hương làm cay mắt nhưng ông vẫn kiên trì dùng cách này để luyện sự linh hoạt của đôi mắt, giúp ánh nhìn trở nên có thần và có khí phách hơn. Thậm chí nhiều lần ông đốt 3-4 cây hương để luyện vì cho rằng Tôn Ngộ Không là nhân vật rất linh tính và cảnh giác nên đôi mắt lúc nào cũng phải tinh ranh!
Sự nỗ lực của Lục Tiểu Linh Đồng đã mang lại thành quả ngọt ngào - vai diễn để đời không ai thay thế được!
Nguồn: soha.vn