DauGirl2031
New member
Chuyện "não cá vàng" của Salim xỉu ngang xỉu dọc quá trời!
Ai cũng có lúc nhớ nhớ quên quên, đây là nỗi đau chung của hội "não cá vàng" mà Người ta hay bảo trí nhớ ngắn hạn giống cá vàng, quay trước quay sau là quên sạch luôn. Nhưng mà đi với mẹ xong... quên mẹ ở rạp phim thì chắc chỉ có mỗi Salim làm được chuyện này thôi á!
Chuyện là tối 28/4, Salim có mặt tại Hà Nội trong buổi ra mắt phim điện ảnh Thiên Thần Hộ Mệnh - phim điện ảnh đầu tay của cô nàng nè. Trong ngày đặc biệt này, Salim còn dẫn mẹ đi cùng luôn cho trọn vẹn. Nhưng mà plot twist ở đây là... trong lúc mẹ Salim đang ngồi mê mải xem phim con gái đóng thì cô nàng lại... leo thẳng lên xe về khách sạn luôn! Về tới nơi mới sực nhớ ra mình vừa... bỏ quên mẹ ở rạp rồi!
Salim tự kể lại "tội trạng" của mình:
"Kỉ niệm lần đầu đi premiere phim điện ảnh đầu tay của tôi:
Kỉ niệm 1: Premiere Saigon lần đầu trả lời phỏng vấn trước đám đông nên ấp úng, ậm ừ trả lời lan man nên tới Premiere Hanoi chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời trơn tru thì khum ai phỏng vấn.
Kỉ niệm 2: Premiere Hanoi xong xuôi leo lên xe đi về thật nhanh tới khách sạn mới nhớ ra bỏ quên Mẹ đang ngồi xem phim 1 mình trong rạp...
Thật sự thì thôi... ai cũng có lần đầu mà phải 'khum' mọi người?"
Đăng tải lên là netizen "cười bò" hết nấc luôn rồi! Quên gì không quên lại quên luôn mình đi cùng mẹ... Phải công nhận "não cá vàng" là real struggle, cứ phải chạy tới chạy lui vì cái tật nhớ trước quên sau này. Thôi thì lần sau đi đâu cũng cẩn thận thêm chút nhé Salim ơi, chứ quên mẹ thế này là tội nặng lắm đó!
Hội "não cá vàng" chắc đang gật gù đồng cảm lắm đây! Ai mà chưa từng quên chìa khhoá, quên điện thoại, quên ví... nhưng quên cả mẹ thì Salim bá đạo thật!
Nguồn: kenh14.vn