ChangDethuong
New member
Sau bao ngày hóng hớt, cuối cùng thì "trùm cuối" linh vật Tết ở TP.HCM cũng đã lộ diện và phải nói là visual quá xịn luôn á! Dài hơn 50m, cao hơn 10m, xứng đáng với cả một rổ kỳ vọng của dân tình đây
Sau nửa tháng thi công mệt nghỉ, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ đã gần như hoàn thiện với sự xuất hiện của các bé rắn cùng nhiều đại cảnh, tiểu cảnh siêu đẹp dọc tuyến phố đi bộ.
Hai chú rắn khổng lồ đã chill ngay trước cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ rồi nè! Cặp đôi Kim Tỵ - Ngân Tỵ duyên dáng này chính thức lộ diện vào ngày 20/1, khiến cả người dân lẫn du khách phải trầm trồ không ngớt
"Trùm cuối" của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay chính là nàng rắn đeo khăn rằn, đội nón lá cực kỳ ấn tượng - đậm chất Nam Bộ không chê vào đâu được!
Nàng Tỵ màu xanh lá cây này dài hơn 50m, cao hơn 10m, đúng chuẩn "boss cuối" mà dân tình hóng từ bao giờ rồi
Linh vật được thiết kế theo hình dáng rắn hổ mang chúa trong tư thế ngẩng cao đầu đầy tự hào, toàn thân phủ màu xanh - tượng trưng cho sự sống và sự tăng trưởng thịnh vượng.
Phần đầu được làm từ xốp, lưới nhuyễn, thép và vải mùng. Còn phần thân của nàng Tỵ được tạo hình từ gần 3.000 vảy bằng xốp phủ sơn, uốn thành hai vòng, trong đó vòng lớn nhất có đường kính gần 9m - nghe thôi đã thấy hoành tráng rồi đúng không!
Bên cạnh đó, một ổ trứng mô phỏng cũng được trang trí rất công phu và bắt mắt, perfect cho team săn ảnh sống ảo luôn nha!
Hai chú robot Bông cũng đã được lắp đặt xong xuôi. Mỗi chú cao 3m, nặng 500kg, thiết kế khung thép bên trong, phủ xốp bên ngoài với động cơ tự động. Khi hoàn thiện có thể cử động tay, đầu và có cả màn hình để giao tiếp với du khách nữa nè!
Nguồn: kenh14.vn
Sau nửa tháng thi công mệt nghỉ, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ đã gần như hoàn thiện với sự xuất hiện của các bé rắn cùng nhiều đại cảnh, tiểu cảnh siêu đẹp dọc tuyến phố đi bộ.
Hai chú rắn khổng lồ đã chill ngay trước cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ rồi nè! Cặp đôi Kim Tỵ - Ngân Tỵ duyên dáng này chính thức lộ diện vào ngày 20/1, khiến cả người dân lẫn du khách phải trầm trồ không ngớt
"Trùm cuối" của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay chính là nàng rắn đeo khăn rằn, đội nón lá cực kỳ ấn tượng - đậm chất Nam Bộ không chê vào đâu được!
Nàng Tỵ màu xanh lá cây này dài hơn 50m, cao hơn 10m, đúng chuẩn "boss cuối" mà dân tình hóng từ bao giờ rồi
Linh vật được thiết kế theo hình dáng rắn hổ mang chúa trong tư thế ngẩng cao đầu đầy tự hào, toàn thân phủ màu xanh - tượng trưng cho sự sống và sự tăng trưởng thịnh vượng.
Phần đầu được làm từ xốp, lưới nhuyễn, thép và vải mùng. Còn phần thân của nàng Tỵ được tạo hình từ gần 3.000 vảy bằng xốp phủ sơn, uốn thành hai vòng, trong đó vòng lớn nhất có đường kính gần 9m - nghe thôi đã thấy hoành tráng rồi đúng không!
Bên cạnh đó, một ổ trứng mô phỏng cũng được trang trí rất công phu và bắt mắt, perfect cho team săn ảnh sống ảo luôn nha!
Hai chú robot Bông cũng đã được lắp đặt xong xuôi. Mỗi chú cao 3m, nặng 500kg, thiết kế khung thép bên trong, phủ xốp bên ngoài với động cơ tự động. Khi hoàn thiện có thể cử động tay, đầu và có cả màn hình để giao tiếp với du khách nữa nè!
Nguồn: kenh14.vn