Mỗi lần xuất hiện ở giải đấu là một lần khiến netizen "rụng tim" vì không chỉ thông minh mà còn visual đỉnh chóp như hoa hậu luôn nha!
Tháng 4/2019, nữ kỳ thủ trẻ Joanne Missingham check-in tại Giải vô địch cờ vây thế giới Ngô Thanh Nguyên (Wu Qingyuan) dành cho nữ ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Sau đó, hình ảnh của Missingham được thả thính trên diễn đàn PTT Bulletin Board System của Đài Loan và lập tức gây bão mạng xã hội không phanh được!
Cư dân mạng không ngớt lời "thả tim" và bày tỏ tình yêu mến với nữ kỳ thủ xinh đẹp như hotgirl này. Một số người còn ship luôn cho cô nàng những cái tên xịn sò kiểu "Nàng tiên cờ vây", "Ánh sáng của Đài Loan", "Thiên thần cờ vây"... nghe mà muốn stan ngay!
Dậy thì thành công là đây mà các bạn ơi...
Ngoài skill chơi cờ đỉnh cao, Missingham còn sở hữu visual nổi bật trong hội chị em nữ kỳ thủ với làn da trắng sáng, mái tóc dài thướt tha cùng đôi mắt hút hồn khi đăm chiêu suy nghĩ chiến thuật.
Missingham sinh năm 1994 tại Brisbane, Úc trước khi về lại quê hương Đài Loan cùng gia đình lúc mới 4 tuổi.
Cô học với thầy Zhou Keping và sau đó dời đến San Diego (Mỹ) vào năm 2005 cùng gia đình.
Dưới sự training của thầy Zhou Keping, Joanne đã chính thức đạt 1 đẳng chuyên nghiệp vào năm 2008 (giỏi từ bé là đây! ).
Năm 2010, cô trở thành thành viên 1 đẳng của liên đoàn cờ vây Đài Loan và trong cùng năm đó lại được thăng cấp lên 2 đẳng sau khi về nhì ở giải Bingsheng Cup. Level up nhanh vậy ai chơi lại!
Missingham đã thu hút sự chú ý của truyền thông vào năm 2011 khi cô cùng các nữ kỳ thủ khác "tẩy chay" giải thi đấu Qiangdeng Cup sau khi phát hiện ban tổ chức trả cho nam kỳ thủ mỗi ván đấu 886 USD, trong khi các nữ kỳ thủ không nhận được gì. Đòi công bằng thôi chứ sao!
Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, giờ đây tên tuổi của Missingham đã lan rộng sang cả Nhật Bản và nhiều nước châu Á vì cả tài lẫn sắc vẹn toàn luôn!
Nguồn: soha.vn