Cô nàng 2K3 Đặng Thị Diệp Lân đang gây sốt cộng đồng mạng bởi nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo không chỉ ở ngoại hình mà còn cả tính cách nữa nha!
Diệp Lân hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Nàng thơ này được netizen biết đến qua bộ ảnh "mở màn mùa thu" cùng loạt hình học đường vừa vui tươi vừa nữ tính siêu chill. Với thân hình nhỏ nhắn xinh xỉu, đôi mắt hồn nhiên cùng nụ cười ngọt lịm, Diệp Lân luôn là cái tên để lại ấn tượng cực tốt trong lòng cộng đồng mạng.
Trông thì có vẻ thục nữ, yếu đuối thế nhưng thực ra cô nàng lại khá cá tính và tự lập từ sớm đấy! Từ lớp 8 đã bắt đầu kiếm tiền từ việc làm thủ công, mặc dù bị mẹ cản nhưng vẫn lén lút làm những việc mình thích - đúng chuẩn "ý chí như sắt" luôn á!
"Hồi đó gia đình cũng cản vì không muốn mình làm việc từ sớm nhưng vì tính cách của bản thân muốn làm thì nhất định phải làm bằng được nên mình đã lén lút lúc cả nhà ngủ trưa sau đó tiếp tục làm việc", Diệp Lân chia sẻ.
Ngoài công việc thủ công thì cô nàng còn bán hàng và làm sale nữa. Đến năm lớp 11, với ưu thế ngoại hình xinh xắn, Diệp Lân còn thử sức thêm với công việc mẫu ảnh và duy trì công việc chụp hình cùng bán hàng đến tận bây giờ - đúng là đa zi năng!
Ngoài những lúc bận rộn với công việc và học tập thì khi rảnh rang, cô nàng thường xuyên tự mình vào bếp nấu nướng và làm đồ ăn vặt sau một ngày bận rộn. Ngoài ra, Diệp Lân còn được biết đến là người khá tỉ mỉ, hòa đồng và dễ dàng hòa hợp với mọi người nữa nha!
Quá quen thuộc với hình ảnh "nàng thơ", nhiều người góp ý rằng cô nàng nên thay đổi phong cách cá tính, sexy hơn nhưng với ước mơ trở thành một nhà giáo thì Diệp Lân vẫn muốn giữ cho mình hình ảnh dịu dàng và vẫn luôn cảm thấy bản thân phù hợp với hình tượng ngọt ngào, nữ tính hơn. Cứ be yourself thôi!
Khi được hỏi về quan điểm sống, cô bạn thẳng thắn chia sẻ: "Mình rất thích câu nói: 'Đừng chú tâm vào những gì người khác nghĩ', nếu cứ sống trong lo lắng, luôn suy nghĩ người khác sẽ nghĩ về mình như thế nào, điều đó sẽ làm mình không còn sống đúng với bản thân, không được làm những điều mình muốn và đôi khi bỏ đi niềm đam mê của mình để hướng tới cảm xúc của người khác, điều đó sẽ trở thành gánh nặng rất lớn cho mình sau này. Vì ta chỉ sống có một lần, nên hãy sống hết mình thay vì để ý những lời tiêu cực của mọi người xung quanh".
Sắp bước vào cánh cửa đại học cùng ước mơ trở thành nhà giáo, chúc Diệp Lân sẽ thật thành công với những lựa chọn của mình nhé! Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn