Sáng 20/8, cô nàng xinh như mộng Dương Thúy Vi vừa "flex" luôn tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở màn trình diễn kiếm thuật nữ môn Wushu, vừa đẹp vừa giỏi là có thật!
Với những động tác độ khó "thách thức mọi giới hạn", từng đòn ra chiêu vừa đẹp mắt vừa đầy uy lực, Thúy Vi "chốt đơn" 9,67 điểm - hơn luôn VĐV chủ nhà Malaysia (người giành HC bạc) tới 0,04 điểm. Căng thẳng mà cũng đã ghê!
Phải nói là áp lực mà cô nàng gánh trên vai không phải dạng vừa đâu nhen! Thi đấu ở lượt thứ 8 trong khi VĐV Malaysia ra sân từ lượt thứ 5, mà biết rồi đó - môn này nặng về cảm tính, phụ thuộc vào đánh giá của các trọng tài. Nhưng Thúy Vi vẫn "giữ vững phong độ", vượt qua mọi sức ép để hoàn thành bài thi như một "nữ hoàng"
Chưa hết nhé, đây là lần thứ 3 liên tiếp cô nàng mở hàng HCV cho Việt Nam tại SEA Games đấy! Thành tích "khủng" với bao nhiêu lần vô địch SEA Games, châu Á và còn toả sáng ở giải thế giới nữa. Xứng đáng là "cô gái vàng" của làng thể thao Việt!
"Em cảm thấy rất vui dù trước khi thi đấu cũng tin vào khả năng chiến thắng. Tuy vậy sức ép từ nước chủ nhà vẫn là rất lớn, 2 VĐV của Malaysia cũng được lợi thế thi đấu trước", Thúy Vi tâm sự với truyền thông sau khi "bỏ túi" tấm HCV.
"Các thầy và chuyên gia đã có những biện pháp giúp em giảm bớt áp lực, liên tục tự nhủ trong đầu về kỹ thuật thi đấu, nếu không khi lên sàn sẽ không thể biểu diễn được".
Không chỉ một mình "cân team", Hoàng Thị Phương Giang tiếp tục "chốt hạ" HCV thứ 2 cho Việt Nam ở nội dung côn thuật nữ luôn nha! Phương Giang cũng "nghẹt thở" không kém khi chỉ hơn VĐV Malaysia đúng 0,01 điểm thôi - drama thật sự!
"Tôi hạnh phúc khi giành được chiếc HC vàng trong lần thứ ba tham dự SEA Games. Tôi xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ, đó là nguồn động lực to lớn giúp tôi có được ngày hôm nay", Phương Giang chia sẻ đầy xúc động sau khi "ẵm" về nhất.
Nguồn: kenh14.vn