Nắng nóng phá đảo, bán nước mía trà chanh thu nhập khủng mỗi ngày

Tit01854

New member
caadddbf9e027934003e.jpg


Nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội mấy hôm nay đang khiến hội bán trà đá, nước mía, trà chanh "cháy hàng" không phanh được luôn ấy ☀️

Những ngày hè nóng như rang thế này, các quán trà đá, trà chanh đã trở thành "base camp" yêu thích của dân Hà thành rồi. Tuy chỉ là hàng bình dân nhưng mà khách tăng vọt kiểu gì, các boss quán ngồi đếm tiền cả triệu mỗi ngày luôn nha!

Vào ngày 3/6 - một trong những ngày nắng nóng "tắm lửa" nhất từ đầu hè đến giờ, từ 7h tối các quán trà đá, trà chanh đã chật ních người rồi á

Giá mỗi cốc trà đá vẫn dao động từ 3.000 - 5.000 đồng thôi, không hề tăng so với ngày thường. Nhưng mà theo một chị chủ quán trà đá ở khu Ngã Tư Sở thì đến 10h tối hôm qua, shop chị đã bán được gần 500 cốc trà đá rồi, chưa kể hướng dương và hoa quả ăn kèm nữa đó. Tính ra thu về gần 2 triệu đồng chỉ trong 3 giờ làm việc luôn!

Chị còn chia sẻ thêm là những ngày nắng nóng thế này, khách đông gấp đôi gấp ba ngày thường á nha, xịn xò lắm!

Không chỉ trà đá đâu, trà chanh, trá quất, nước mía cũng "cháy hàng" ngang ngửa. Giá các loại này khoảng 10.000 - 12.000 đồng/cốc, cũng không tăng so với ngày bình thường.

Dù giá không đổi nhưng khách đông đột biến khiến các chủ quán thu về cả triệu đồng mỗi ngày nha mọi người ơi!

Chị Mến, chủ một xe nước mía ở Hồ Đền Lừ chia sẻ: "Từ lúc nắng nóng đến giờ, trung bình mỗi ngày chị bán được 100 cốc, mỗi cốc giá 10.000 đồng, tính ra mỗi ngày chị cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng luôn"

Còn anh Nam - chủ một quán trá chanh ở Ngã Tư Sở thì tiết lộ mấy hôm vừa rồi kiếm không dưới 5 triệu đồng/ngày nhờ bán trà chanh 8.000 đồng/cốc, kèm hạt hướng dương khoảng 10.000 đồng/đĩa nữa. Thật sự là "money money" luôn á!

Từ khoảng 7h tối trở đi, khu vực này thường chật kín người, chủ yếu là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Họ đến đây ngồi nhâm nhi trà chanh, sấu - me đá, gặm hạt hướng dương rồi chill với hội bạn, "chém gió" thoải mái vậy

"Mỗi ngày chúng tôi đón khoảng trên 500 khách, có hôm lên tới gần nghìn người khiến hai vợ chồng tôi phục vụ không xuể, buộc phải thuê thêm nhân viên chạy bàn cùng người chuyên dắt xe cho khách luôn", anh Nam kể thêm.

Ngay cạnh quán của anh Nam, quán chị Mai cũng luôn trong tình trạng "full khách", đặc biệt là từ 8h tối trở đi.

Chị Mai cũng cho hay mỗi tối bán được từ 200 - 300 cốc nước mía, lãi vài triệu đồng rất là mơn mởn

Chị Mai tính toán: "Mỗi cây mía giờ có giá từ 12.000 - 15.000 đồng, cộng thêm một chút nước đường và nhiều đá, tôi pha chế được tối thiểu 3 cốc nước mía bán với giá 10.000 đồng/cốc. Sau khi trừ hết chi phí, tính ra bán mía đá 1 vốn 3 lời á. Có những ngày đông khách, tôi kiếm được khoảng 4 - 5 triệu đồng luôn"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top