Dạo này Hà Nội nóng đến mức muốn "toang" luôn các bạn ơi! Nhiệt độ cứ leo thang 37-40 độ C, mà do hiệu ứng đô thị với bê tông đầy đường thì thực tế còn nóng hơn nữa. Chưa kể tới chuyện ảnh hưởng sức khỏe, cái nắng hầm hập này còn gây ra hàng tá chuyện dở khóc dở cười trong đời sống.
Mới đây trong hội Ghét bếp, không nghiện nhà, một case bi hài đã được chia sẻ khiến cả nhóm phải bật ngửa. Chuyện là có mẹ bỉm tranh thủ nắng to đem củ cải thái ra phơi (để ráo nước xào cho giòn á), ai ngờ lúc lấy vào thì kết quả "chấn động" đến thế này:
Nhìn qua ai mà nghĩ được đây là củ cải nữa trời Những "tờ giấy" củ cải này đã thu về cả trăm comment với đủ kiểu reaction bá đạo:
- "Đao pháp của chị không phải vừa đâu"
- "Giật mình tưởng ai đem miếng da chết đăng lên nhóm ghét bếp luôn ấy chứ. Hoá ra..."
- "Thái mỏng quá rồi bạn ơi, thái dày lên chút nó ráo nước là vừa"
- "Tưởng ai dán băng dính lên mâm nữa chứ"
- "Bạn có thể đăng ký sở hữu trí tuệ luôn đó, một loại giấy có thể ăn được..."
Giữa hàng trăm comment, nhiều bạn chỉ ra là do chủ post thái miếng củ cải mỏng quá nên phơi nắng "khủng long" như thế này mới bị khô dính lại vậy. Pro tip là nên thái thanh dọc 4 cạnh thay vì thái lát, và thái dày lên thì ráo nước là ổn rồi. Nhưng mà nhờ "thí nghiệm" này mới thấy sức nóng của Hà Nội mấy hôm nay ghê gớm thế nào. Ra đường cẩn thận không thành giấy mất nhé mọi người!
Nguồn: kenh14.vn