Nắng nóng 47 độ C tại Úc: Dơi bị "nướng chín" giữa trời, rụng lả tả như mưa

NangXanh9497

New member
ed95561fbc54013989b2.jpg


Trong khi bên Mỹ đang "đóng băng" vì bão tuyết thì Úc lại đang "chín tới" với cái nóng 47 độ C, tội nghiệp các bạn dơi quá trời

Nếu Mỹ có cảnh kỳ đà ngã "đứ đừ" vì rét quá thì Úc cũng không vừa đâu nha! Theo Straight Times, hàng trăm bạn dơi ở Nam Úc đã "ra đi" vì nắng nóng kinh hoàng luôn ấy.

Người dân ở Campbelltown, Úc đã phải chứng kiến cảnh siêu sốc: cả đàn dơi đang bay trên trời bỗng nhiên rụng ầm ầm xuống như mưa rào vào Chủ nhật tuần trước (7/1). Ít nhất 204 bạn dơi đã tèo, chủ yếu là những bạn nhỏ chưa kịp lớn

Các tình nguyện viên địa phương đã cố gắng cứu và chăm sóc hơn 100 bạn dơi bị sốc nhiệt, nhưng vẫn có ít nhất 200 bạn đã "ngỏm" trước khi chạm đất, hoặc còn mắc lủng lẳng trên cành cây luôn.

Chính phủ Úc đã xếp dơi vào danh sách động vật "cần bảo tồn ưu tiên" vì chúng dễ bị tổn thương lắm. Tạp chí Live Science dẫn lời các nhà bảo tồn động vật hoang dã cho biết, đàn dơi không chỉ bị sốc nhiệt đơn thuần, mà chúng giống như "bị nướng tái" ngay giữa không trung luôn ấy

Nhiệt độ tại Sydney lúc đó lên tới 47,3 độ C - nóng tới mức người dân phát hiện dơi chết la liệt. Cái nóng này không chỉ "thiêu đốt" sinh vật mà còn làm tan cả nhựa đường cao tốc nữa, tưởng tượng được không?

c2fadd0f07284e25a8a3.png


Đối mặt với mức nhiệt cao nhất kể từ năm 1939, chính phủ Úc đã phải nhanh chóng đưa ra cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và cháy rừng cho người dân.

Ông Gerald Meehl, trưởng bộ phận nghiên cứu về thay đổi khí hậu tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển quốc gia Mỹ, dự đoán các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là sóng nhiệt, sẽ ngày càng khủng khiếp hơn do biến đổi khí hậu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top