Nàng mẫu 2K5 và hành trình "plot twist" đỉnh nóc kịch trần trên sàn runway

961ed06f720505774ee4.webp


Dù bị gia đình phản đối và hứng chịu vô vàn lời "chê bai kém duyên", Tuyết Trinh - cô nàng sinh năm 2005 - vẫn quẩy tung sàn runway bằng toàn bộ nỗ lực lúc chỉ mới 18 tuổi. Không chỉ vậy, cô nàng còn có lời nhắn nhủ xịn xò dành cho hội bắt đầu từ số 0: hãy yêu thương bản thân hơn và nhớ kiên trì nhé!

b26646f4c48da6d17801.jpg


Mình là Nguyễn Thị Tuyết Trinh, mọi người hay gọi mình là Chinh Chinh hoặc Chinnie cho nó dễ thương. Mình sinh năm 2005, đang làm freelance model tại Biên Hoà và Sài Gòn. Từ bé, mình đã có tình yêu cực mạnh với nghệ thuật - hát, nhảy, đọc sách, tìm hiểu văn hoá nghệ thuật thế giới, đặc biệt là những gì ông cha ta để lại. Cứ có gì liên quan đến nghệ thuật là mình hào hứng lắm, làm quên ăn quên ngủ luôn ấy. Bên cạnh đó, mình cũng rất mê tham gia các dự án cộng đồng đấy!

24a6a11dab859d88e762.jpg


Còn nói về sở thích chính của mình thì phải kể đến việc nghiên cứu thời trang và tự do thể hiện style mình yêu thích. Niềm đam mê này lớn dần theo năm tháng, dù gia đình phản đối cực mạnh và phải "nghe chửi" từ nhiều người xung quanh.

5799a10eb0b9228e5cd4.jpg


Tuy biết đến ngành này từ lâu rồi, nhưng đến đầu tháng 3/2023 mình mới thực sự được gặp những người bạn, người em, người chị đưa mình vào nghề. Mình bắt đầu học những kiến thức cơ bản của một model runway. Nhờ cố gắng hết mình, đầu tháng 5/2023, lần đầu tiên mình chính thức bước lên sàn runway thực sự. Cảm giác tìm được passion thật sự "feeling" lắm luôn! Biết ơn các anh chị nhà thiết kế lúc đó đã tin tưởng chọn mình, cho mình cơ hội chứng minh bản thân qua những bước đi đầu tiên.

41361fcd4a3d34d2c7d3.jpg


Hiểu rằng đây là những bước đệm cho một cú "plot twist" xịn sò, mình đã nuôi dưỡng đam mê và tích cực rèn luyện để tạo ra những hình ảnh chất lượng hơn. Thành quả là mình được catwalk trên nhiều sàn runway khác nhau. Dần dần mình "thả hồn" vào từng tác phẩm và nhận ra đam mê này không chỉ đơn thuần là thích, mà nó đã trở thành thứ gì đó thiêng liêng với mình rồi. ✨

930e270366af9cccfd47.jpg


8f53c484f46bb418865b.jpg


9bdc71840d1b594cd106.jpg


Đằng sau những khoảnh khắc "chanh sả" trên sân khấu là vô vàn cực nhọc ít ai biết. Việc di chuyển liên tục giữa hai thành phố khiến mình nhiều lần kiệt sức, phải "chiến đấu" với định kiến của gia đình về nghề nghiệp. Thêm vào đó, mình chưa được học qua trường lớp hay trung tâm chính quy nào, lại là newbie chưa có kinh nghiệm. Thời gian, địa điểm, thời tiết luôn là những áp lực khủng. Đôi lúc mình không kiểm soát được cảm xúc mà khóc, nhưng may mắn có "những bông hoa" đồng hành - các anh chị nhà thiết kế, những người trong nghề luôn giúp đỡ, kéo mình ra khỏi "hố đen tiêu cực".



Khi đủ mạnh mẽ rồi, mình lại tiếp tục trau dồi, đọc sách nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động, học hỏi và xây dựng những điều tích cực hơn. Trong cuốn sách "Muôn Kiếp Nhân Sinh" tập 1 trang 43 có câu: "Chừng nào chúng ta còn hy vọng về một tương lai tốt đẹp, thì tương lai đó sẽ diễn ra. Nếu chúng ta tuyệt vọng và phó mặc cho mọi việc xảy ra, thì thật đáng tiếc". Đây chính là lý do mình đặt câu hỏi: "Tại sao phải bi quan?", khi mà mình có thể vui vẻ và tích cực.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top