Ấn Độ đang phải "xách tiền" mua xe tăng T-90 nguyên con từ Nga vì quá trình nội địa hóa... chậm như rùa bò
Theo trang military-informant, số lượng xe tăng T-90 tự làm trong nước của Ấn Độ đã thiếu hụt tới hơn 40% so với kế hoạch ban đầu. Ơ kìa, sao lại thế?
Ban đầu thì Ấn Độ rất tự tin đặt mục tiêu đến năm 2010 phải có 300 chiếc T-90 made in India. Nhưng mà... plot twist! Đến tận năm 2013, mới chỉ có 167 chiếc được giao cho Lục quân Ấn Độ thôi. Chậm hơn cả deadline 3 năm mà vẫn thiếu nửa số lượng luôn
Trước tình huống "éo le" này, Bộ quốc phòng Ấn Độ buộc phải ra quyết định: nhập khẩu 124 chiếc T-90 nguyên con, nhập linh kiện lắp ráp 272 chiếc và tự sản xuất theo giấy phép 300 chiếc. Song song với đó còn phải chế tạo thêm 124 xe tăng nội địa Arjun nữa. Nghe đã thấy choáng rồi
Vậy tại sao lại chậm trễ như vậy? Hoá ra là do mấy lý do "khó đỡ" này:
Đầu tiên, quá trình biên dịch tài liệu kỹ thuật từ tiếng Nga... mất tới 6 năm trời! 6 năm đấy các bạn ơi, dịch tài liệu mà như dịch kinh thánh vậy
Thứ hai, Nga không chịu chia sẻ thiết kế một số bộ phận quan trọng như lắp ráp pháo. Giữ bí kíp võ công chặt lắm luôn
Thêm nữa, các quyết định về giải pháp thay thế cũng chậm chễ, khiến vấn đề càng rối như mớ bòng bong
Nhưng đó chưa phải là tất cả! Hồi tháng 10 năm nay, Defense News dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, họ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo cho xe tăng T-90. Mà New Delhi lại không có khả năng tự sản xuất loại đạn này nên... lại phải "về nhờ" Nga
Plot twist tiếp: Nga tăng giá luôn 20%! Theo nguồn tin, Nga sẽ nhận được hợp đồng trị giá 197 triệu USD để cung cấp đạn APFSDS cho Ấn Độ. Trong khi năm 2011, cùng số lượng đạn đó chỉ có giá 163 triệu USD thôi. Lợi dụng tình thế cực mạnh
Không những tăng giá, Nga còn từ chối đền bù và từ chối chuyển giao công nghệ chế tạo đạn cho công ty nhà nước OFB của Ấn Độ. Chơi kiểu "muốn xài thì phải mua, không có cửa tự làm"
Nguồn: soha.vn