Hôm qua ngồi tám chuyện với một ông anh về những điều tạo nên THÀNH CÔNG.
Người lăn lộn 40 năm và người bầm dập 20 năm cùng đi đến kết luận: năng lực CHUYÊN MÔN không quan trọng bằng chất lượng QUAN HỆ.
Nghiêm túc đấy nhé!
Và đúng cho rất nhiều đối tượng luôn: từ doanh nhân đến quan chức, từ quản lý đến nhân viên, từ thầy chùa đến hotgirl, từ sinh viên đến buôn bán, từ trai ngành đến gái gọi...
Bạn đủ giỏi về chuyên môn thì chắc là rồi cũng sẽ thành công thôi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng nếu bạn không thể làm việc tốt với con người, không được những người xung quanh ủng hộ và hỗ trợ, không được trên thương - dưới quý - khách hàng tin cậy - đối tác mang ơn... thì e là sự thành công ấy cũng sẽ có giới hạn mà thôi.
Dĩ nhiên nói vậy không phải là để khuyên bạn "bơ chuyên môn" để "bám quan hệ" đâu nha!
Chuyên môn và Quan hệ như hai chân của một chiếc compa vậy. Chuyên môn là chân trụ, Quan hệ là chân xoay. Chân trụ có vững thì mới vẽ được, chân quay có dài thì mới vươn được xa để vẽ được một vòng tròn thành công đủ tròn đủ to.
Và cũng như đối với chuyên môn, chất lượng quan hệ quan trọng hơn số lượng quan hệ nha!
Do đó, thay vì chạy theo những mối quan hệ nhiều-nhưng-nhạt (3Bs - Big but bad) thì hãy dành thời gian và công sức để bồi bổ cho những mối quan hệ có giá trị và ý nghĩa đối với bạn (5Ms - Make me much much more).
Nhưng hãy đối đãi với họ chân thành và chân thật nhất có thể nhé. Ngoại giao, ve vuốt, nịnh hót, lấy lòng, nói tránh, nói giảm, quà cáp, tung hô... không làm cho người ta có được một mối quan hệ chất lượng và bền vững đâu.
Cũng đừng chờ đợi để được đền-đáp ngay. Có những hạt ta gieo, 5-10 năm sau mới kết trái... Hãy hồn nhiên và vô tư...
Biết là vậy, nhưng không phải là dễ làm đâu. Cá nhân tôi cố gắng làm hoài mà cũng chưa thấy tới.
Vô tình trưa nay đang bụng đói - ví lép, cô bạn thân lại rủ đi ăn trưa, giới thiệu khách hàng cho, rồi lại ép tặng cho một cặp đầm thiết kế để về làm quà cho vợ.
Được ăn, được ấy, được lấy mang về...
Nguồn: tinhte.vn
Người lăn lộn 40 năm và người bầm dập 20 năm cùng đi đến kết luận: năng lực CHUYÊN MÔN không quan trọng bằng chất lượng QUAN HỆ.
Nghiêm túc đấy nhé!
Và đúng cho rất nhiều đối tượng luôn: từ doanh nhân đến quan chức, từ quản lý đến nhân viên, từ thầy chùa đến hotgirl, từ sinh viên đến buôn bán, từ trai ngành đến gái gọi...
Bạn đủ giỏi về chuyên môn thì chắc là rồi cũng sẽ thành công thôi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng nếu bạn không thể làm việc tốt với con người, không được những người xung quanh ủng hộ và hỗ trợ, không được trên thương - dưới quý - khách hàng tin cậy - đối tác mang ơn... thì e là sự thành công ấy cũng sẽ có giới hạn mà thôi.
Dĩ nhiên nói vậy không phải là để khuyên bạn "bơ chuyên môn" để "bám quan hệ" đâu nha!
Chuyên môn và Quan hệ như hai chân của một chiếc compa vậy. Chuyên môn là chân trụ, Quan hệ là chân xoay. Chân trụ có vững thì mới vẽ được, chân quay có dài thì mới vươn được xa để vẽ được một vòng tròn thành công đủ tròn đủ to.
Và cũng như đối với chuyên môn, chất lượng quan hệ quan trọng hơn số lượng quan hệ nha!
Do đó, thay vì chạy theo những mối quan hệ nhiều-nhưng-nhạt (3Bs - Big but bad) thì hãy dành thời gian và công sức để bồi bổ cho những mối quan hệ có giá trị và ý nghĩa đối với bạn (5Ms - Make me much much more).
Nhưng hãy đối đãi với họ chân thành và chân thật nhất có thể nhé. Ngoại giao, ve vuốt, nịnh hót, lấy lòng, nói tránh, nói giảm, quà cáp, tung hô... không làm cho người ta có được một mối quan hệ chất lượng và bền vững đâu.
Cũng đừng chờ đợi để được đền-đáp ngay. Có những hạt ta gieo, 5-10 năm sau mới kết trái... Hãy hồn nhiên và vô tư...
Biết là vậy, nhưng không phải là dễ làm đâu. Cá nhân tôi cố gắng làm hoài mà cũng chưa thấy tới.
Vô tình trưa nay đang bụng đói - ví lép, cô bạn thân lại rủ đi ăn trưa, giới thiệu khách hàng cho, rồi lại ép tặng cho một cặp đầm thiết kế để về làm quà cho vợ.
Được ăn, được ấy, được lấy mang về...
Nguồn: tinhte.vn