Ơ hay, hôm nay mình lại có chuyện muốn tâm sự với mọi người rồi nè!
Biết không, có những lúc mình cứ cảm thấy nặng trĩu trong lòng vậy. Kiểu như có một thứ gì đó đè nặng lên vai, lên tim, khiến mình muốn thở nhưng không thở được trọn vẹn ấy. Những ngày kiểu này thường đến rất bất chợt, không báo trước, cũng chẳng hỏi xin phép gì cả
Có khi là do áp lực công việc chồng chất, deadline đuổi sát nút. Có khi là vì những mối quan hệ xung quanh - gia đình, bạn bè, người yêu - đang có chút rạn nứt hay hiểu lầm gì đó. Hoặc đơn giản hơn, là vì mình tự đặt lên mình quá nhiều kỳ vọng, rồi khi không đạt được thì lại tự trách móc bản thân
Lúc đó mình hay tự hỏi: "Sao cuộc sống nặng nề thế nhỉ?" Nhưng rồi mình cũng nhận ra, có lẽ nó nặng vì mình đang cố gắng mang quá nhiều thứ một lúc. Vừa muốn làm tốt mọi thứ, vừa muốn làm vừa lòng tất cả mọi người, lại còn muốn bản thân luôn hoàn hảo nữa chứ
Nhưng mà các bạn ơi, đôi khi mình cũng cần học cách buông bớt đi thôi. Không phải mọi thứ đều cần phải vác trên vai cả đâu. Một số thứ, mình có thể để xuống. Một số thứ, mình có thể từ chối. Và một số thứ, mình hoàn toàn có quyền không phải quan tâm
Nguồn: tinhte.vn