Xin chào mọi người! Mình là Hoàng Thanh Trúc đây, con gái Hà Thành sinh năm 2002, đang ngồi mài đít ở lớp 62V, khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, trường Đại học Thủy Lợi nha!
Bên cạnh việc đi học chăm chỉ (à mà không hẳn lắm ), mình còn làm thêm trong giới thời trang, chủ yếu là chụp ảnh freelance gì đó. Công việc này xịn lắm nha, vừa giúp mình tích góp thêm kinh nghiệm, vừa luyện skill giao tiếp xã hội, ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống, mà còn là nguồn thu nhập chính của mình nữa đấy!
Thật ra thì mình luôn mơ ước được bước chân vào làng giải trí, muốn flex bản thân mình cho cả thế giới biết! Mặc dù giờ còn khá "mờ mờ ám ám", chưa có tài năng hay thành tích gì đáng tự hào lắm. Nhưng mà mình tin là mình làm được mà! Nghe có vẻ hơi mơ mộng đúng không? Nhưng đã quyết tâm rồi thì mình sẽ cố gắng hết mình vì ước mơ đó. "Tin vào bản thân là làm được tất cả" - đó là motto sống của mình đây!
Mình là típ người hay cười, không muốn lớn nhanh quá và cứ sống vô tư vô lo vậy thôi. Mình thích làm bất cứ điều gì mình thích vì "dám nghĩ dám làm" chính là style của mình mà! Nhưng mà đôi khi cái gì quá cũng không ổn lắm, và đã có lần mình đánh mất chính bản thân mình luôn
Có một thời gian mình rất tự ti về bản thân vì nỗ lực mãi mà không như ý muốn, suy nghĩ toàn thứ tiêu cực, quá nhạy cảm với lời nói của người khác và cứ cố gắng làm sao để làm hài lòng tất cả mọi người. Giai đoạn đó thật sự kiệt sức luôn á, vì phải sống dựa vào suy nghĩ của người khác mệt lắm! Mình đã tự giam mình lại, lúc đó mình đã "thả thính" tất cả, để mọi thứ trôi tự nhiên thôi, cố gắng hay không cũng chẳng được gì cả... Và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Nguồn: svvn.tienphong.vn