Chị đẹp đang sống cuộc đời viên mãn ai cũng mơ nha!
Từ Hoa hậu đến nữ ảo thuật gia đầy bất ngờ
Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994. Sau khi có vương miện, chị bắt đầu được mời làm người mẫu và đóng phim, ai cũng biết đến qua các phim như Áo Trắng Sân Trường, Giao Thời...
Năm 1999, chị tiếp tục đăng quang Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập luôn. Năm 2001, chị cùng gia đình qua Mỹ chơi và định tìm người dạy thanh nhạc.
Plot twist bắt đầu tại Mỹ nè! Chị gặp vợ của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới, rồi tiếp quản hai nhà kho đạo cụ ảo thuật khổng lồ mà bà để lại. Từ đó chị quyết định định cư tại Mỹ luôn. Một công ty chuyên sản xuất chương trình giải trí truyền hình đã tuyển và đào tạo chị thành nữ ảo thuật gia. Trong vai trò mới này, Ngô Mỹ Uyên gặt hái được khá nhiều thành công đấy. Hoạt động ảo thuật ở Mỹ nhiều năm, chị về nước tiếp tục đóng phim.
Chồng xịn không phải dạng vừa đâu nhé
Năm 2013, chị dự định quay về Việt Nam sống và làm việc lâu dài, thế mà mọi kế hoạch đều thay đổi khi có thai con gái đầu lòng. Chồng Ngô Mỹ Uyên xuất thân gia đình trung lưu Italy, tu nghiệp Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường, là Giáo sư phụ trách môn Tiết kiệm năng lượng và phân phối năng lượng vi mô tại Đại học Roma La Sapienza - viện Đại học lớn nhất châu Âu, cũng là một trong những viện Đại học lâu đời nhất thế giới luôn nha. Ngoài ra, ông còn là thành viên Tổ chức liên vùng về xây dựng bền vững quốc gia trực thuộc Chính phủ Italy.
Bên cạnh công việc chính, ông còn là kiến trúc sư điều hành công ty gia đình, từng giới thiệu 70 ấn phẩm khoa học và xuất bản 6 cuốn sách về xây dựng. Giàu kiến thức lẫn giàu tiền nè các bạn ơi!
Bán hết bất động sản để đưa bố mẹ qua Mỹ sống
Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư. Mới đây, chị cho biết đã hoàn tất việc chuyển nhượng các bất động sản ở Việt Nam từ tháng 6/2024 để đưa bố mẹ qua Dallas, Mỹ định cư. Trong đó, có căn biệt thự trên phố Hàn Thuyên, thuộc quận 1 từng nổi tiếng vì vị trí đắc địa, có thiết kế sang trọng với trần nhà dát vàng 24k và là nơi ghé đến của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Gần đây, chị bán nốt villa 1.000 m2 ở Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, vì đã xong thủ tục bảo lãnh bố mẹ. Hiếu thật sự!
Cách dạy con thần thánh khiến ai cũng phải gật gù
Trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Uyên cho biết hai con Asia và Mia thích làm mọi thứ giống mẹ nên chị luôn tranh thủ thời gian rảnh đọc sách, tập đàn để các con học theo. "Các bé như vậy nên bản thân tôi cũng không ngừng học hỏi, phát triển để có thể làm được nhiều thứ cùng con. Dù bận rộn, tôi dành thời gian chơi tennis, golf và gym hàng ngày", nàng Hậu nói trên Sức khỏe & đời sống.
Toàn bộ thời gian của chị xoay quanh gia đình như nấu nướng, giúp hai con học nhạc và hội họa, thỉnh thoảng sang Mỹ biểu diễn ảo thuật. Asia, 9 tuổi và Mia, 8 tuổi đều giỏi văn hóa lẫn các môn năng khiếu. Hai bé giao tiếp bằng tiếng Anh, Việt, Pháp, Tây Ban Nha, ngoài ra luôn hứng thú tìm hiểu những ngôn ngữ mới. Gen trời cho quá trời rồi!
"Sinh trưởng trong gia đình ai cũng yêu thích việc học, chắc hẳn các bé cũng ảnh hưởng bởi điều đó. Lúc hai bé còn nhỏ, bà nội và bố đã dạy chúng thuộc lòng tên các đất nước, thành phố, con sông, thậm chí là vị trí, độ cao của các ngọn núi trên thế giới. Asia và Mia rất hứng thú vì coi đó là trò chơi, điều này giúp các con yêu thích môn địa lý sau này.
Trong các bữa ăn gia đình, hai bé thường đọc thơ, hát tiếng Italy cổ cho ông bà nội nghe để luyện trí nhớ và thêm am hiểu về văn hóa Italy. Lúc gọi video call cho ông bà ngoại, các con lại luyện tiếng Việt, đàn và hát các bài đồng dao dưới sự hướng dẫn của mẹ", chị nói.
Hai công chúa nhỏ tài năng vô biên
Bé út Mia lộ rõ năng khiếu hội họa từ lúc ba tuổi, thích đi bảo tàng để lấy cảm hứng sáng tác và mê vẽ tranh, thiết kế thời trang, trang trí nội thất (trên iPad). Asia yêu đàn và hay sáng tác các bản nhạc sau khi nghe hòa nhạc. Bé cũng thừa hưởng đam mê kiến trúc từ nhà nội nên hay thể hiện ý tưởng về các tòa nhà độc đáo. Vì ông bà nội, bố và chú đều viết sách nên Asia muốn có cuốn sách của riêng bé để xuất bản. Bé đọc sách rất nhiều từ nhỏ như một phần của cuộc sống. Mới 9 tuổi đã định xuất bản sách rồi đó mọi người!
"Hai bé may mắn sinh ra ở Rome - thành phố có bề dày văn hóa - nên được nuôi dưỡng tâm hồn và năng khiếu. Tôi được khuyên để các con phát triển tự nhiên, không đưa đến các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp quá sớm", nàng Hậu nói.
Không quên gốc gác quê hương
Dù đang sinh sống ở Ý và không hay về Việt Nam nhưng Ngô Mỹ Uyên vẫn luôn nhớ về quê hương, đồng thời dạy hai cô con gái nhỏ về quê hương của mẹ, quê hương của các con. Với hai bé Asia và Mia, Việt Nam là nơi có ông bà ngoại, là nơi mẹ Uyên sinh ra.
Còn người bạn đời của chị cũng luôn nhắc đến Việt Nam với các con. Điều này được Ngô Mỹ Uyên chia sẻ trong một lần trả lời báo chí. Chị cho biết: "Ông xã tôi thường phổ cập kiến thức địa lý cho các con ở tuổi khám phá khi có thời gian trống như di chuyển trên xe. Anh sẽ gắn một điều gì đó quen thuộc để con dễ nhớ kiến thức. Chẳng hạn, nếu nhắc đến sông Mê Kông, anh sẽ nói: 'Đó là con sông chảy qua Việt Nam - nơi mẹ các con chào đời'".
Nguồn: soha.vn
Từ Hoa hậu đến nữ ảo thuật gia đầy bất ngờ
Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994. Sau khi có vương miện, chị bắt đầu được mời làm người mẫu và đóng phim, ai cũng biết đến qua các phim như Áo Trắng Sân Trường, Giao Thời...
Năm 1999, chị tiếp tục đăng quang Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập luôn. Năm 2001, chị cùng gia đình qua Mỹ chơi và định tìm người dạy thanh nhạc.
Plot twist bắt đầu tại Mỹ nè! Chị gặp vợ của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới, rồi tiếp quản hai nhà kho đạo cụ ảo thuật khổng lồ mà bà để lại. Từ đó chị quyết định định cư tại Mỹ luôn. Một công ty chuyên sản xuất chương trình giải trí truyền hình đã tuyển và đào tạo chị thành nữ ảo thuật gia. Trong vai trò mới này, Ngô Mỹ Uyên gặt hái được khá nhiều thành công đấy. Hoạt động ảo thuật ở Mỹ nhiều năm, chị về nước tiếp tục đóng phim.
Chồng xịn không phải dạng vừa đâu nhé
Năm 2013, chị dự định quay về Việt Nam sống và làm việc lâu dài, thế mà mọi kế hoạch đều thay đổi khi có thai con gái đầu lòng. Chồng Ngô Mỹ Uyên xuất thân gia đình trung lưu Italy, tu nghiệp Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường, là Giáo sư phụ trách môn Tiết kiệm năng lượng và phân phối năng lượng vi mô tại Đại học Roma La Sapienza - viện Đại học lớn nhất châu Âu, cũng là một trong những viện Đại học lâu đời nhất thế giới luôn nha. Ngoài ra, ông còn là thành viên Tổ chức liên vùng về xây dựng bền vững quốc gia trực thuộc Chính phủ Italy.
Bên cạnh công việc chính, ông còn là kiến trúc sư điều hành công ty gia đình, từng giới thiệu 70 ấn phẩm khoa học và xuất bản 6 cuốn sách về xây dựng. Giàu kiến thức lẫn giàu tiền nè các bạn ơi!
Bán hết bất động sản để đưa bố mẹ qua Mỹ sống
Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư. Mới đây, chị cho biết đã hoàn tất việc chuyển nhượng các bất động sản ở Việt Nam từ tháng 6/2024 để đưa bố mẹ qua Dallas, Mỹ định cư. Trong đó, có căn biệt thự trên phố Hàn Thuyên, thuộc quận 1 từng nổi tiếng vì vị trí đắc địa, có thiết kế sang trọng với trần nhà dát vàng 24k và là nơi ghé đến của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Gần đây, chị bán nốt villa 1.000 m2 ở Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, vì đã xong thủ tục bảo lãnh bố mẹ. Hiếu thật sự!
Cách dạy con thần thánh khiến ai cũng phải gật gù
Trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Uyên cho biết hai con Asia và Mia thích làm mọi thứ giống mẹ nên chị luôn tranh thủ thời gian rảnh đọc sách, tập đàn để các con học theo. "Các bé như vậy nên bản thân tôi cũng không ngừng học hỏi, phát triển để có thể làm được nhiều thứ cùng con. Dù bận rộn, tôi dành thời gian chơi tennis, golf và gym hàng ngày", nàng Hậu nói trên Sức khỏe & đời sống.
Toàn bộ thời gian của chị xoay quanh gia đình như nấu nướng, giúp hai con học nhạc và hội họa, thỉnh thoảng sang Mỹ biểu diễn ảo thuật. Asia, 9 tuổi và Mia, 8 tuổi đều giỏi văn hóa lẫn các môn năng khiếu. Hai bé giao tiếp bằng tiếng Anh, Việt, Pháp, Tây Ban Nha, ngoài ra luôn hứng thú tìm hiểu những ngôn ngữ mới. Gen trời cho quá trời rồi!
"Sinh trưởng trong gia đình ai cũng yêu thích việc học, chắc hẳn các bé cũng ảnh hưởng bởi điều đó. Lúc hai bé còn nhỏ, bà nội và bố đã dạy chúng thuộc lòng tên các đất nước, thành phố, con sông, thậm chí là vị trí, độ cao của các ngọn núi trên thế giới. Asia và Mia rất hứng thú vì coi đó là trò chơi, điều này giúp các con yêu thích môn địa lý sau này.
Trong các bữa ăn gia đình, hai bé thường đọc thơ, hát tiếng Italy cổ cho ông bà nội nghe để luyện trí nhớ và thêm am hiểu về văn hóa Italy. Lúc gọi video call cho ông bà ngoại, các con lại luyện tiếng Việt, đàn và hát các bài đồng dao dưới sự hướng dẫn của mẹ", chị nói.
Hai công chúa nhỏ tài năng vô biên
Bé út Mia lộ rõ năng khiếu hội họa từ lúc ba tuổi, thích đi bảo tàng để lấy cảm hứng sáng tác và mê vẽ tranh, thiết kế thời trang, trang trí nội thất (trên iPad). Asia yêu đàn và hay sáng tác các bản nhạc sau khi nghe hòa nhạc. Bé cũng thừa hưởng đam mê kiến trúc từ nhà nội nên hay thể hiện ý tưởng về các tòa nhà độc đáo. Vì ông bà nội, bố và chú đều viết sách nên Asia muốn có cuốn sách của riêng bé để xuất bản. Bé đọc sách rất nhiều từ nhỏ như một phần của cuộc sống. Mới 9 tuổi đã định xuất bản sách rồi đó mọi người!
"Hai bé may mắn sinh ra ở Rome - thành phố có bề dày văn hóa - nên được nuôi dưỡng tâm hồn và năng khiếu. Tôi được khuyên để các con phát triển tự nhiên, không đưa đến các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp quá sớm", nàng Hậu nói.
Không quên gốc gác quê hương
Dù đang sinh sống ở Ý và không hay về Việt Nam nhưng Ngô Mỹ Uyên vẫn luôn nhớ về quê hương, đồng thời dạy hai cô con gái nhỏ về quê hương của mẹ, quê hương của các con. Với hai bé Asia và Mia, Việt Nam là nơi có ông bà ngoại, là nơi mẹ Uyên sinh ra.
Còn người bạn đời của chị cũng luôn nhắc đến Việt Nam với các con. Điều này được Ngô Mỹ Uyên chia sẻ trong một lần trả lời báo chí. Chị cho biết: "Ông xã tôi thường phổ cập kiến thức địa lý cho các con ở tuổi khám phá khi có thời gian trống như di chuyển trên xe. Anh sẽ gắn một điều gì đó quen thuộc để con dễ nhớ kiến thức. Chẳng hạn, nếu nhắc đến sông Mê Kông, anh sẽ nói: 'Đó là con sông chảy qua Việt Nam - nơi mẹ các con chào đời'".
Nguồn: soha.vn