Hoa hậu Ngọc Hân đúng là "nữ hoàng bận rộn" của Vbiz đây rồi! Vừa thiết kế áo dài, vừa làm sếp lớn, giờ còn "nhảy vào" tổ chức triển lãm tranh nữa chứ
Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân không ngừng "flex" tài năng đa dạng của mình. Không chỉ dừng lại ở việc làm người mẫu hay đi sự kiện như bao nàng hậu khác, cô nàng quyết tâm theo đuổi nghề thiết kế áo dài và đã thành công rực rở. Đến giờ thương hiệu áo dài Ngọc Hân đã ra mắt nhiều bộ sưu tập và ngày càng được yêu thích hơn nha!
Chưa hết đâu, nàng Hậu này còn đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của một công ty du lịch, kiêm luôn mảng tổ chức sự kiện - cụ thể là các triển lãm tranh luôn. Mới đây, Ngọc Hân còn đưa mẹ và bà ngoại vào tận Đà Lạt để check-in triển lãm tranh do chính cô tổ chức, khoe với gia đình thành quả sau hơn một năm "nhảy vào" lĩnh vực mới này ️
Cô nàng tập trung vào mảng tổ chức sự kiện nghệ thuật hội họa với mong muốn biến Đà Lạt thành điểm đến nghệ thuật cho hội mê cái đẹp trên khắp Việt Nam. Đồng thời giúp các họa sĩ trong nước có cơ hội đến gần công chúng hơn. Ngọc Hân chia sẻ cô rất vui vì được quay lại với đam mê mỹ thuật từ thời sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Không chỉ đứng sau hậu trường, Ngọc Hân còn trực tiếp "cầm mic" làm MC cho sự kiện khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Đoàn Đức Hùng nữa đó!
Nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia hội họa và team cộng sự, hơn một năm qua cô đã tổ chức thành công tới 7 triển lãm tại Đà Lạt. "Từ khi đắm mình vào thế giới màu sắc và sáng tạo, tôi thay đổi rất nhiều về cách nhìn cuộc sống. Càng có cơ hội ngắm tranh, tiếp xúc với các họa sĩ, tôi thấy mình rất nhỏ bé và những gì mình làm được cũng chưa có gì to tát. Tôi dần học cách sống bình lặng hơn, chầm chậm cảm nhận mọi thứ xung quanh và trân trọng tất cả các cơ hội, công việc mình đang có", Ngọc Hân tâm sự
Triển lãm tranh mới nhất mà Ngọc Hân tổ chức là của họa sĩ Đoàn Đức Hùng - người được giới chuyên môn đánh giá cao về sự sáng tạo nhưng lại sống khá lặng lẽ ở Hải Phòng. Triển lãm "Chuyện mình" trưng bày gần 80 tác phẩm, trong đó Đoàn Đức Hùng kể lại cuộc sống quanh mình bằng những nét vẽ đầy cảm xúc.
Họa sĩ Đoàn Đức Hùng cũng chia sẻ chill chill rằng: "Cũng chẳng phải là tuyên ngôn gì ghê gớm, đại khái là khi vẽ, tôi theo cảm xúc của mình mà không câu nệ, cố gắng hoàn thiện tác phẩm một cách tốt nhất theo khả năng"
Nguồn: svvn.tienphong.vn