Nàng dâu Việt ở Israel chia sẻ: Cố gắng sống bình thường để con không sợ hãi giữa tình hình căng thẳng

SunDev419

New member
2ae6a59cfcb8a5055404.jpg


Chị Nguyễn Thùy Chi, một nàng dâu Việt đang sống ở Israel, vừa chia sẻ về tình hình của gia đình mình giữa lúc căng thẳng tại Dải Gaza đang leo thang. Nghe mà thấy xót xa quá!

Mấy ngày gần đây, tình hình ở Dải Gaza căng thẳng vô cùng, thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng quốc tế. Người dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang phải gánh chịu nhiều tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần khi mà xung đột vẫn chưa hạ nhiệt.

Nhiều người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập ở Israel đã được hồi hương. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua khi xung đột chưa kết thúc là thêm một nỗi lo lắng chồng chất.

Chị Nguyễn Thùy Chi, hiện đang sống ở thành phố Tel Aviv - trung tâm của Israel, đã chia sẻ một vài thông tin về tình hình của bản thân và gia đình sau khi căng thẳng nổ ra ở Dải Gaza.

Chị Chi cho biết cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Hamas ngày 7/10 xảy ra ở khu vực gần Dải Gaza, phía Nam của Israel nên khu vực chị sống không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Tuy nhiên, ngay sau khi xung đột nổ ra, các thành viên trong gia đình chồng chị đều được gọi đi nghĩa vụ quân sự luôn.

6d9a269dc7e2a225e9df.jpg


Hiện tại chị Chi và gia đình vẫn ổn dù có lo lắng và bất an trong lòng.

Chị Chi kể lại: "Ngày 7/10 là ngày cuối cùng của lễ Sukot, lễ đón chào năm mới của người Do Thái, mọi người đang tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng trước khi quay lại trường học và làm việc.

Gia đình mình lúc đó đang đi cắm trại ở miền Bắc, nghe tin liền vội vã thu dọn về. Không ai biết trước hay có sự chuẩn bị gì cho sự việc này cả. Trên đường về từ miền Bắc, mình gặp nhiều xe cảnh sát đứng kiểm soát từng xe qua lại."

Chị Chi cho biết thêm: "Từ ngày 7/10, các trường học đóng cửa hết. Các con của mình đều phải ở trong nhà. Các khu vui chơi, trung tâm thương mại và cả nhà văn hóa trong khu dân cư cũng đóng cửa luôn. Bố mẹ đều phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Theo mình được biết, những gia đình có trẻ lớn hơn thì chuyển qua học online qua Zoom. Tình trạng này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nữa."

Hiện tại, vợ chồng chị Chi nhắn nhủ nhau phải tỏ ra bình thản, cố gắng tiếp tục cuộc sống như thường ngày để các con không cảm thấy bất thường hay sợ hãi. Con trai chị Chi sắp 4 tuổi. Mỗi lần nghe thấy còi báo động hay tiếng nổ lớn, cậu bé đều hoảng loạn, đêm ngủ không yên giấc, hay thức dậy khóc giữa đêm. Thương quá đi!

Nói về trạng thái tinh thần của người dân xung quanh, chị Chi chia sẻ: "Mọi người ở khu mình sống đều tỏ ra sợ hãi, lo lắng, nhiều người thậm chí không dám ra khỏi nhà cả tuần nay. Nhiều người có người thân vẫn đang bị mất tích. Hiện tại nhiều nhóm dân quân tự vệ được lập ra để đảm bảo an ninh cho khu phố.

Khi quân đội gửi thông báo mọi người cần dự trữ lương thực đủ dùng trong 3 ngày, hầu hết mọi người đều khẩn trương đi siêu thị mua sắm đồ ăn, nhưng ai cũng nhẫn nại và nhường nhịn lẫn nhau. Khi mình đi siêu thị với con, mọi người còn nhường mình thanh toán trước vì mình có con nhỏ." Ấm lòng quá!

60d481dbe1c61ff1d876.jpg


Chị Chi cho biết, sau khi nghe tin cuộc tấn công xảy ra, cộng đồng người Việt bên đó đều nhắn tin hỏi thăm và động viên tinh thần lẫn nhau.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel liên tục cập nhật tình hình và hướng dẫn mọi người liên lạc với đại sứ quán trong trường hợp cần thiết.

Nhiều người Việt cũng tham gia ủng hộ, đóng gói lương thực tiếp tế cho người dân ở vùng xung đột. Bên cạnh đó, đại sứ quán cũng tiến hành thu thập thông tin của người Việt ở đây trong trường hợp cần thiết có thể sơ tán về nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin thiệt hại về người đối với người Việt Nam ở Israel nhưng một vài người đã chia sẻ trạng thái tinh thần khá bất an.

Chị Kim Golbari, hiện đang sống ở thành phố Tel Aviv cho biết: "Cứ thấy tiếng còi hú là mình ôm con chạy xuống hầm trú ẩn luôn. Không biết mình có đủ sức chạy nhanh trong 90 giây không nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top