"Có lẽ kiếp trước em sống tốt nên kiếp này mới được làm con dâu của mẹ chồng em" – câu status mà chị Phương Linh (sinh năm 1988, Vũng Tàu) đăng lên group chị em đã khiến bao người phải rơi nước mắt (nhưng mà nước mắt hạnh phúc nha)
Chị Linh chia sẻ rằng tuy mẹ chồng đã gần 60 tuổi, không sống chung nhưng mỗi lần về thăm là được "phục vụ" tận răng luôn á.
"Mỗi lần về, bà lại hỏi thích ăn gì để bà làm cho ăn. Bò bía, bánh xèo, phá lấu... yêu cầu món gì cũng có. Một tháng bà ăn chay 2 lần, mùng 1 với rằm. Ngày bà ăn chay, bà vẫn nấu cho ăn, bà chỉ không nếm thôi. Bà bảo mẹ nấu rồi đấy nhưng mẹ ăn chay không nếm được, con nếm thử xem" - đọc mà muốn khóc luôn á
Vợ chồng chị Linh kết hôn từ năm 2012, tính đến giờ đã được 6 năm rồi nha. Trong thời gian đó, hai vợ chồng chỉ sống ở nhà bố mẹ chồng khi sinh bé đầu thôi. Lúc đó anh xã vẫn ở Vũng Tàu làm việc, cuối tuần mới lên Sài Gòn thăm vợ con.
Bố mẹ chồng chị Linh vốn là giáo viên nên tính cũng dễ gần lắm. Ngày đầu mới về ra mắt, chị thấy bố mẹ chồng khá chill, đặc biệt là mẹ chồng - bà không hề có bất cứ thử thách kiểu "ép dâu" nào luôn á
"Hồi trước, mình có từng nghĩ là dù chồng có tốt đến mấy mà mẹ chồng khó tính thì có lẽ mình cũng rút lui thôi" - chị Linh thổ lộ. Và may mắn thay, điều đó không xảy ra!
Sau khi kết hôn, chị Linh mới thấy cuộc sống nhẹ nhàng đến mức nào. Mẹ chồng siêu hiện đại luôn nha!
"Mình mặc váy ngắn hay quần đùi sang chơi đều thoải mái. Mẹ chỉ nhắc nhở khi mình về quê ăn giỗ hay sang thăm bà nội thì không nên mặc váy ngắn thôi. Trước khi cưới, mình còn đi du lịch với cả nhà chồng. Năm nào cả nhà cũng đi du lịch cùng nhau" ️
Hồi chưa lấy chồng, trình độ vào bếp của chị Linh khá là... thảm họa Nhưng mẹ chồng chưa một lần chê hay ép phải nấu nướng. Mỗi lần mẹ vào bếp, chị đều đứng kế bên phụ việc, rửa chén. Rồi dần dần học được nhiều món hơn. Có những hôm mẹ chồng ăn món nàng dâu nấu còn khen nức nở luôn á!
Thời gian mang bầu và sinh nở có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Bình thường mẹ chồng chăm con dâu đẻ là chuyện thường, nhưng mẹ chồng "điều" con gái về chăm nàng dâu thì quả là hiếm có khó tìm!
Suốt 6 tháng chị Linh ở nhà mẹ chồng, em chồng đã hỗ trợ 2 mẹ con siêu nhiều. Về lại Vũng Tàu có thuê giúp việc rồi, nhưng có lần cô ấy nghỉ 1 tuần trong khi 2 vợ chồng đều bận công việc. Mẹ chồng liền "điều động" em chồng xuống Vũng Tàu chăm cháu giúp luôn á!
Người ta hay nói thời gian sau sinh thường áp lực lắm, nhất là với ai ở cùng nhà chồng. Nhưng chị Linh lại toàn kỷ niệm đẹp!
Chị nhớ mãi những sáng bố chồng pha sữa hột gà, lại còn phụ bế cháu, ru cháu ngủ. Mỗi người ru một kiểu luôn: Mẹ chồng ru cháu "ầu ơ, ví dầu...", bố chồng thì "về đây nghen em...", em chồng thì hát "công chúa bong bóng", còn chị Linh thì ru kiểu Bắc "cái cò mày đi ăn đêm...". Mà bé lại ngoan, ai ru kiểu nào cũng chịu ngủ hết
Chưa kể, các dì của chồng cũng vô cùng dễ thương. Hồi sinh ở bệnh viện 7 ngày thì các dì thay phiên nhau vào chăm 2 mẹ con. Mỗi lần lên Sài Gòn thăm ông bà, các dì lại rủ về quê chơi, mua đồ ngon về đãi. Mua quần áo cho con mình thì mua luôn cả cho cháu nữa
Chuyện mẹ chồng nàng dâu dễ va chạm nhất chắc là cách nuôi dạy con. Nhưng với chị Linh thì chưa bao giờ là vấn đề lớn vì hai mẹ con rất tôn trọng nhau.
"Mình nghĩ là mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng được tốt đẹp như vậy chủ yếu là nhờ mẹ chồng, vì bà rất tôn trọng mình. Mẹ chưa bao giờ can thiệp vào cách dạy con của mình. Ngày mình mới sinh, có mua một cái nôi, định luyện cho bé ngủ riêng để tự lập từ nhỏ. Nhưng bé nhà mình hay giật mình nên mẹ chồng mới bảo hay con ngủ cùng cháu. Lúc đó mình không cãi mẹ nhưng vẫn chưa muốn làm theo, mẹ cũng chỉ nói một lần vậy thôi.
Tình cờ mình có đọc được một bài viết nói rằng bé ngủ cùng mẹ sẽ ít giật mình hơn nên mình quyết định cho bé ngủ cùng, và thấy ổn hơn. Qua chuyện này, mình nghĩ rằng ông bà chỉ nên góp ý còn quyền quyết định nuôi dạy con thế nào là tùy ba mẹ. Còn mình cũng nên lắng nghe ý kiến của ông bà, chứ không phải cứ hiện đại mới tốt" - chị Linh chia sẻ thêm
Nguồn: kenh14.vn