BubuVN6874
New member
Đúng là ai cũng phải có lần "chết đứ đừ" đầu đời rồi mới khôn!
Sống riêng với "người ấy", đôi khi nấu nướng có hơi "xàm xí" tí cũng chả sao vì hai đứa cứ "ăn vụng" cho qua là được. Nhưng mà có bố mẹ chồng/vợ vào cuộc thì ối giời ơi, căng não luôn! Đó chính là drama của một nàng dâu trẻ đang làm náo loạn cả group hội chị em gần 1 triệu mem.
Hôm đó nhà có khách tới chơi, mẹ chồng liền gọi cô nàng đi cắt chè lam ra đãi khách. Thế rồi trong 1 giây "não short mạch", cô con dâu quyết định cho luôn đĩa chè vào lò vi sóng quay.
Trước khi bị "hành" bởi lò vi sóng...
… Và sau khi "toang" hoàn toàn
Chè lam vốn dĩ mềm mại, gặp nhiệt độ cao trong lò vi sóng liền "chảy nhảy" hết ra. Mà hỏng chè lam thì còn nhẹ nhàng, chứ cái công đoạn cọ rửa cái lò mới là ác mộng thực sự nè!
Nguồn: Nông Huyền Trang
Chè lam sau khi vào lò vi sóng thì "bye bye" luôn, tan chảy không thương tiếc gì. Với những bạn nào chưa rõ thì đây là món đặc sản "xịn sò" của miền Bắc, làm từ bột gạo nếp đã nổ bỏng rồi xay nhuyễn, trộn với mạch nha, đường, sữa, lạc... Tùy vùng mà người ta sẽ thêm nguyên liệu hoặc nhuộm màu cho mạch nha khác nhau. Nhìn chung là ngọt bùi, thơm phức "cực phẩm" đó!
Người ta thường ăn kèm mạch nha và nhâm nhi trà nữa nha
Thường thì khi cắt chè lam ra từng miếng nhỏ, người ta sẽ rắc bột nếp rang xung quanh để các miếng không dính nhau. Chắc cô nàng dâu nghĩ đơn giản rằng "quay nóng lên thì từ khối to sẽ dễ cắt hơn", nhưng ê kíp rồi chị ơi!
Dân mạng vào cuộc bình luận rần rần:
- "Ai mà chẳng có lần 'toang' đầu đời"
- "Rồi sau đó... à thôi không có sau đó nữa đâu..."
- "Cắt món này lúc đông cứng lại khó vãi, phải có tay nghề mới xong được"
- "May mà đọc được bài này, chứ không mình cũng cho vào lò quay mất rồi"
Nguồn: soha.vn