Nàng dâu sốc nặng khi nhận bát cơm ở cữ từ mẹ chồng: Đúng là cơm chay ngày rằm hay gì?

fd56417140945a95b3ce.jpg


Nhìn bát cơm chỉ có trắng xóa với vài miếng đậu phụ lướt qua, ai cũng phải trố mắt ra luôn á!

Hẳn là đã có cả núi nước mắt của các nàng dâu trẻ khi phải đối mặt với thực đơn ở cữ toàn cơm thừa canh cặn từ mẹ chồng. Kiểu chỉ có 1-2 món lèo tèo, không đủ dinh dưỡng gì hết, vậy mà sao có sữa mà nuôi con được chứ? Mỗi lần thấy các mẹ bỉm đăng bữa cơm buồn như thế lên, hội chị em ai cũng xót xa đến nỗi!

Lần này đến lượt chị T. cũng phải ngậm ngùi với bát cơm trắng + đậu phụ rán, kho với tí lạc mắm hành là cùng rồi. Nghe có vẻ "sướng" hơn mấy người phải ăn canh suông, nhưng mà thật ra thì...

d806c0d5dc6455f9d8b1.png


Không nói ra thì ai cũng tưởng đây là đĩa cơm chay rằm tháng 7 luôn ấy chứ! Có vài người bảo "có cơm ăn là tốt rồi", "đậu phụ mát sữa, lành tính mà". Nhưng đại đa số chị em đã đẻ rồi, có kinh nghiệm cả đời người thì đều khẳng định: cơm kiểu này hoàn toàn KHÔNG đủ chất đâu nha!

Thương cảm quá cho T., hẳn là cô ấy đã kỳ vọng sẽ được chăm sóc chu đáo hơn nhiều...

"Cơm vầy sao nuốt nổi chứ? Nhà em có em dâu đang bầu, cả nhà ai cũng lo lắng, mẹ em chỉ sợ con dâu thiếu thốn. Thằng em than vợ gầy suốt, còn em là chị chồng thì cứ mua đồ về cho em dâu ăn thôi. Không hiểu khái niệm kiêng máu tanh lòng là gì luôn. Ai cũng là con gái cả, sinh nở thì phải thông cảm cho nhau chứ!"

"Logic của mẹ chồng là ăn thanh đạm cho dễ tiêu hóa, sau này đỡ khổ. Nhưng mà lành bụng cho mẹ thì lấy đâu ra chất nuôi con chứ?"

"Lành cho mẹ nhưng con thiếu dinh dưỡng. Xong con tăng cân ít thì lại bị chê sữa không tốt! Làm gì cũng bị móc mỉa, khổ thân phận làm dâu thật sự!"

"Em lúc ở cữ ăn cơm ruốc, một mình chăm con luôn, đẻ được 3 ngày chồng phải đi làm rồi. Ngày 2 bữa cơm ruốc, sáng thì nhịn ạ. Cố lên chị ơi!"

2dc5c7f0f50d6f3cb970.png


Team bỉm sữa vào động viên, an ủi chị T. cố gắng ăn bát cơm chay cho qua cơn.

Thật ra T. cũng không đòi hỏi gì cao sang đâu, chỉ mong có vài miếng thịt, chút rau củ, ăn no là được thôi. Miễn sao khỏe mạnh và có đủ sữa cho con là ổn rồi. Nhưng mẹ chồng lại thích cho con dâu ăn thanh đạm chay tịnh kiểu này thì cũng... khó xử lắm!

Nói thẳng ra thì sợ mẹ chồng không vui, lại còn nghĩ con dâu đòi hỏi ăn sang. Nhưng mà không nói thì tủi thân vô cùng luôn á!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top