Nàng dâu lên hương vì có bố chồng tâm lý cực phẩm, hội chị em đọc xong chỉ biết ghen tị

SuTeen3748

New member
27d673d603891304ee1b.jpg


"Đối với mình, đó là 2 người đàn ông vĩ đại đến sau người bố sinh ra mình..."

Câu chuyện về ông bố chồng "chuẩn bố hiền" của chị Bình Nguyễn được chia sẻ trên diễn đàn đã khiến hội chị em phải thốt lên: "Chị có phước thật đấy!" Ai đọc cũng ngưỡng mộ và mơ ước có được bố chồng tâm lý như vậy.

Chị Bình kể lại: "Bố chồng em đấy ạ! Ông chiều và tâm lý với con dâu lắm các mẹ ạ. Bầu thì ông nấu cháo cá rồi cơm nước tẩm bổ cho em, đi chợ toàn bảo em thích ăn gì để cả nhà ăn theo cũng được.

Em mới sinh có 3 tháng thôi nhưng đi đâu có việc là ông ở nhà trông bé cho vợ chồng em đi, rất thoải mái về việc em đi chơi muộn với bạn bè. Đến giờ ông cũng toàn đi chợ rồi nấu cơm nước, bố chẳng bao giờ bảo em nấu cơm cả.

Vì bố đẻ em mất sớm từ lúc em có 5 tuổi, nên bây giờ có được bố chồng như này em rất hạnh phúc và coi ông như bố đẻ mình vậy, đã thế 2 bố con có chuyện gì của nhà cũng hay nói với nhau ý".

b218b4d65dd5949c658a.jpg


Sau khi đọc story này, hội chị em đã ùa vào bình luận tỏ thái độ "ghen tị có văn hóa" với chị Bình:

"Bạn có phước quá... Nhưng sống để cho cha mẹ chồng thương yêu như thế này thì bạn cũng tuyệt vời rồi..."; "Ông bố của năm luôn đó "; "Thiếu mỗi việc ông cho cháu ti thôi chứ ông như thế này là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Chúc mừng mẹ cháu"…

Không chỉ có vậy, hội chị em may mắn cũng bắt đầu khoe bố chồng của mình. Chị Hoang Thao chia sẻ: "Bố chồng em cũng tốt lắm, lúc em bầu cũng nấu cho em ăn các kiểu đến khi em đẻ trong tháng con dậy chơi đêm là ông dậy bế cho em ngủ. Giờ em đi làm 2 đứa ông cho ăn sáng đưa đi học tắm cho cháu hết, giờ đứa lớn ngủ luôn mới ông được cái ông gọn gàng sạch sẽ mà nấu ăn cũng tuyệt vời."

Chị Đào Bảo Thơ còn flex luôn: "Bố chồng em còn làm từ A-Z cháu ngủ với ông chứ ko ngủ với bố mẹ."

Chị Linh Tôm cũng góp giọng: "Bố chồng mình cũng vậy. Mình bầu bí mẹ chồng mắc đi làm, bố ở nhà toàn nấu cháo cho tẩm bổ ý. Đêm hôm con khó công toàn dậy để chơi cùng, hoặc đi pha sữa. Nói chung rất tâm lý."

Khi trao đổi thêm, chị Bình cho biết sau gần 5 năm yêu và tìm hiểu, chị và chồng đã quyết định về chung một nhà. Giờ tổ ấm của chị có thêm bé Tường Vy, gia đình càng thêm gắn bó và hạnh phúc

Chị tâm sự: "Mình mất bố từ khi còn nhỏ, mẹ đi thêm bước nữa nên mình sống với ông bà nội. Trong thời gian yêu chồng mình rất hiểu cho những thiệt thòi của mình nên anh chiều và thương mình lắm.

Rồi bố chồng mình cũng vậy rất tuyệt vời. Đối với mình đó là 2 người đàn ông vĩ đại đến sau người bố sinh ra mình trong đời mình".

2eeefd4384ccd3fbd8c0.jpg


Và plot twist là không chỉ bố chồng, mà chồng chị Bình cũng cực kỳ tâm lý, đặc biệt là nấu ăn ngon xuất sắc, khiến chị gần như không phải vào bếp luôn á! Cả bố chồng lẫn chồng đều đảm đang lo hết ‍

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top