Nàng dâu "hoàn hảo" giết 6 người bằng chất độc: Vụ án rùng rợn ở Ấn Độ khiến cả nước chấn động

Ở làng Koodathayi thuộc bang Kerala, Ấn Độ, có một câu chuyện rợn người về gia tộc Thomas - dòng họ giàu có và quyền lực bậc nhất vùng. Với khối tài sản "khủng" gồm bất động sản đắt giá và những đồn điền rộng lớn, ai cũng ngưỡng mộ gia đình này

Ông Tom Thomas là cựu quan chức chính phủ về hưu, bà Annamma Thomas thì làm giáo viên có tiếng tăm và được cả vùng kính trọng. Nghe cũng chuẩn gia đình "nhà người ta" mà mọi người hay nói phải không nào?

"Lời nguyền chết chóc" hay là kế hoạch giết người tàn độc?

Tai họa ập đến ngôi biệt thự sang trọng của nhà Thomas khiến ai cũng sợ hãi. Trong vòng 14 năm, đến 6 người trong gia đình lần lượt qua đời bí ẩn. Hàng xóm đồn đại rằng gia tộc này đang bị "lời nguyền hắc ám" gì đó rất kinh dị.

Nhưng plot twist đây rồi! Đằng sau những cái chết này không phải ma quỷ gì cả, mà chính là Jolly Joseph - cô con dâu "hoàn hảo" trong mắt mọi người đấy các bạn ơi

64651e326adcfb1e8b8c.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ năm 1997, khi Jolly Joseph về làm dâu nhà Thomas sau khi cưới Roy Thomas - con trai cả. Ngay từ đầu, cô đã tạo dựng hình ảnh con dâu mẫu mực, thông minh, chu đáo. Thậm chí còn "flex" bằng thạc sĩ giả và công việc giảng viên không có thật luôn á!

Chuỗi cái chết đầy nghi vấn

Năm 2002, bà Annamma Thomas bất ngờ gục ngã sau khi ăn một bát canh, mất ngay trên đường đến bệnh viện. Lúc đó mọi người nghĩ là cơn đau tim đột ngột do tuổi tác. Nhưng thực ra đây là nước cờ cao tay của Jolly để thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ về tiền bạc của mẹ chồng, đồng thời che giấu việc dối lừa về bằng cấp nữa.

Năm 2008, ông Tom Thomas qua đời sau khi ăn món rau do Jolly chuẩn bị. Cái chết này giúp cô ta làm giả di chúc chiếm toàn bộ nhà đất và tiền tiết kiệm của bố chồng luôn á!

Ba năm sau (2011), chồng Jolly là Roy Thomas tử vong trong nhà tắm với triệu chứng nôn mửa và co giật. Jolly nhanh như chớp giải thích rằng chồng cô gặp áp lực tài chính nên tự tử. Bay màu người chồng, cô ta độc chiếm luôn tài sản thừa kế không ai cản nổi

add7e2dd5bcdf34a6f97.png


Năm 2014, ông Mathew Manjadiyil - người duy nhất công khai nghi ngờ những cái chết bất thường - cũng gục xuống sau khi uống ly rượu Jolly đưa. Rồi bi kịch chạm đáy khi bé Alphine Zacharia (2 tuổi) và mẹ bé là Sily Zacharia cũng qua đời vào năm 2014 và 2016.

Jolly làm vậy để "dọn đường" tái hôn với Shaju Zacharia - chồng và cha của hai nạn nhân đó! Mục đích là chiếm đoạt thêm tài sản từ nhánh gia đình này. Tính toán cực kỳ chi li và tàn nhẫn luôn á!

Trong 14 năm, 6 người chết theo cùng một kịch bản: gục ngã nhanh chóng sau khi ăn/uống gì đó. Tại Ấn Độ, văn hóa truyền thống coi việc khám nghiệm tử thi là xúc phạm người đã khuất, nên Jolly lợi dụng điều này để che giấu tội ác. Thật sự là quá cao tay!

Lật tẩy nhờ người con trai ở Mỹ ✈️

Gia tộc Thomas lụn bại hoàn toàn. Sau khi hai mẹ con Sily mất, Jolly nhanh chóng tái hôn với Shaju Zacharia, trở thành "nữ hoàng" kiểm soát toàn bộ tài sản còn lại.

Cho đến khi Rojo Thomas - con trai út đang sống ở Mỹ - nhận ra quá nhiều điểm bất thường. Anh phát hiện di chúc của cha bị sửa để chuyển hết tài sản cho Jolly. Quyết tâm tìm sự thật, Rojo bay về Ấn Độ, thu thập bằng chứng và tố cáo lên cảnh sát bang Kerala.

Năm 2019, cảnh sát quyết định khai quật nghĩa trang để khám nghiệm. Kết quả pháp y gây chấn động cả nước: tìm thấy cyanide - chất cực độc trong thi thể các nạn nhân!

4e84d8018eeb33e5b15e.jpg


Ngày 5/10/2019, Jolly Joseph bị bắt. Trước bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng cô cũng phải nhận tội giết hại cả 6 người bằng cyanide.

Chân dung thật của "cô con dâu hoàn hảo" được bóc trần: Jolly không phải giảng viên gì cả, mà là người phụ nữ tham lam muốn chiếm toàn bộ tài sản khổng lồ của gia tộc Thomas.

Phương thức của cô ta khá tinh vi: xin cyanide từ người quen làm nghề kim hoàn với lý do "diệt chuột", rồi lén lút pha vào thức ăn, nước uống của từng nạn nhân

Vụ án "Cyanide Jolly" trở thành một trong những kỳ án giết người hàng loạt rùng rợn nhất lịch sử Ấn Độ. Không có lời nguyền tà thuật nào cả, mà chỉ là lòng tham vô đáy và sự độc ác tột cùng của người con dâu đang sống ngay dưới một mái nhà thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top