BeoBong7760
New member
Khoan đã, chị em đừng vội tin lời đồn "lấy chồng là khổ" nha! Thực ra đời sống làm dâu sau cưới toàn màu hồng tươi sáng mà, chứ đâu có "đen kịt" như người ta hay dọa đâu.
Các cụ ngày xưa vẫn căn dặn "đẹp khoe xấu che", nên chuyện "khoe chồng khoe con" lâu nay vẫn là trend hot trên mạng xã hội, là niềm vui nho nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc của chị em mình.
Nhưng giờ các nàng dâu đã "lên level" rồi nha! Không chỉ khoe chồng con nữa, giờ các cô còn khoe cả mẹ chồng, bố chồng, em dâu... với trăm nghìn câu chuyện cực cute, thu hút cả triệu lượt tương tác từ cư dân mạng.
Đặc biệt là hội chị em đã có gia đình, được nghe mấy câu chuyện khoe mẹ chồng tốt bụng, dễ tính, yêu chiều con dâu là đứng ngồi không yên, gato vô cùng luôn á!
Mới đây thôi, một nàng dâu trẻ ở Hưng Yên đã làm bao cô gái "thổn thức" vì có mẹ chồng siêu tuyệt, tâm lý đến mức đi ăn cỗ còn giúp con dâu "trốn" rửa bát nữa kìa.
Và giờ đây, chị em lại tiếp tục ăn bánh gato với cô nàng khoe mẹ chồng thương con dâu như con đẻ, mua 3 chỉ vàng thì dúi tận 2 chỉ cho con dâu luôn!
"TEAM KHÔNG HỐI HẬN KHI LẤY CHỒNG ĐIỂM DANH!
Mẹ chồng em đấy chị em ạ. Hôm nay ra bảo con đi cùng mẹ đi mua vàng lấy may ngày Thần Tài. Nghĩ bụng chỉ đưa bà đi mua thôi.
Lên bà mua 3 chỉ. Xong đưa luôn cho 2 chỉ bảo mẹ cho 2 đứa, mỗi đứa 1 chỉ mà đeo lấy may. Mẹ mua 1 chỉ thôi, mẹ không đeo đâu ngại lắm.
Trên đường về mẹ cứ bảo để mẹ đèo cho đỡ lạnh, mẹ mặc áo ấm rồi. Vừa đi vừa nói chuyện thằng cò nhà em, gần tới nhà mẹ em nói câu: "Sau này mẹ già, mẹ lẩm cẩm đừng đuổi mẹ đi nhé!", làm em chảy cả nước mắt. Chả biết nói lại thế nào cả.
Nghĩ bụng sau này phải cố gắng có hiếu với bố mẹ chồng, và thương con dâu như mẹ đã từng làm với mình".
Đọc mà ứa nước mắt luôn, ai cùng phận làm dâu có lẽ đều thấu hiểu cảm giác của cô gái ấy lắm.
Người ta vẫn bảo "khác máu tanh lòng", riêng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thì 10 nhà có 9 nhà không hợp tính, ngoài nóng trong lạnh, bằng mặt mà chẳng bằng lòng, ít nhà nào được hòa thuận như mong ước.
Tuy nhiên, cô gái trên lại may mắn được gả vào gia đình duy nhất sót lại trong số trên, có mẹ chồng vừa tốt bụng vừa hiền lành nha!
"Mẹ chồng thương em lắm. Toàn làm hết cho mọi việc, 2 vợ chồng ở riêng, nhà khá gần, nhưng buôn bán cũng bận.
Ông bà thịt lợn dậy từ 3h sáng nhưng cứ đi bán về là lại ra đón cháu ngay. Toàn nấu cơm xong gọi về ăn, ăn xong lại bảo để mẹ dọn mày ra quán đi. Bố chồng em thì bênh em nhất nhà luôn. Vợ chồng cãi nhau kiểu gì ông cũng bênh em.
Nhưng sau lúc chồng em không có ở đấy thì lại bảo cái đấy con sai như thế, như thế... Chẳng qua bố cứ bênh con thôi".
Nàng dâu may mắn ấy là Nguyễn Thị Huyền Trang (ở Tuyên Quang). Lấy chồng đã mấy năm, chưa ngày nào cô phải buồn phiền ấm ức từ khi bước chân vào nhà chồng.
Chẳng biết có ai sướng như Huyền Trang không nữa? Được ở riêng nhưng ông bà nội cách vài bước chân, vừa có cuộc sống thoải mái tự do, vừa không mất lòng mẹ chồng bởi những chuyện nhỏ nhặt trong nhà mà chị em vẫn hay than như bếp núc, dọn dẹp, dạy con cháu...
Từ lúc chia sẻ câu chuyện đi mua vàng cùng những lời tâm tình chân thật của mẹ chồng suốt quãng đường đi, Huyền Trang đã nhận về vô số lời khen ngợi, ngưỡng mộ gửi đến mẹ chồng tuyệt vời của cô.
Nhiều nàng dâu trẻ cũng tranh thủ khoe khéo mẹ chồng qua những mẩu chuyện sinh hoạt hàng ngày gần gũi, khiến mọi người phải trầm trồ:
"Mẹ chồng mình cũng thương con dâu lắm. Bà tốt bụng nhưng tính hơi đồng bóng, ruột để ngoài da, sai gì bà bảo luôn chứ không mắng mỏ hay để bụng, thích lắm, như mẹ ruột mình vậy".
"Trộm vía em cũng may mắn như chị này. Năm nào ngày Thần Tài cũng được bố mẹ chồng mua cho đồ nọ vàng kia, nào là túi xách, dây chuyền, đôi bông tai... Năm nay mẹ chồng bảo tặng cái lắc, em nhận mà rơi nước mắt".
"Em sắp cưới thôi, chưa về làm dâu chính thức, nhưng cũng sướng lắm các chị ạ. Ngày vía Thần Tài em có biết gì đâu, sáng ra vừa ngủ dậy đã thấy chồng tương lai chạy xe qua, gọi ra dúi cho mấy hộp nhỏ, bảo mẹ anh mua cho em.
Nhà chồng em cũng không khá giả gì, chắc mẹ chồng cũng dành dụm mới mua được ít vàng gửi cho con dâu, mở ra thấy nhẫn với vòng em cũng giật mình, càng thấy yêu quý trân trọng mẹ chồng tương lai hơn".
Chắc đây là câu chuyện xúc động nhất, không kém gì tâm sự của Huyền Trang ở trên đâu nha!
Mà có phải mỗi vậy không đâu, bà mẹ 9X Tuyên Quang còn khiến chị em đứng ngồi không yên, ghen tị phát sốt bởi cả gia đình nhà chồng đều tuyệt vời, bố mẹ chồng đã số 1 rồi còn được cả em chồng cũng cực phẩm như trong mơ nữa chứ!
Màn khoe may mắn tập 2 của Huyền Trang đã nhận được sự ủng hộ, yêu thích nhiệt tình của các mẹ bỉm luôn:
"À còn giặc Ngô nhà em nữa. Trước lúc mới về em không thích nó đâu, tại nó cứ cái tính nói trống không với hay sai vặt em như con nó ý. Nhưng từ khi đẻ xong, thấy nó yêu thương cháu còn hơn mình nữa.
Chăm lo hết lòng luôn. Gái chưa chồng nhưng tối nào cũng ra trông cháu cho chị, xong rồi bế vào ngủ cùng. Sáng ra cho ăn rồi cho đi học luôn.
Một tuần con em chỉ ngủ với bố mẹ 3 ngày thôi. Nó đi làm lương được hơn 2 triệu thì mua quần áo giày dép cho con em hết 900 ngàn. Em chẳng phải mua cái gì cho cu nhà em cả.
Nó để ý xong mua hết. Giờ cô ấy có người yêu, cũng chỉ mong sao nó lấy được chồng tốt, gia đình nhà chồng yêu thương nó thôi.
Mà thật lòng em chưa muốn nó lấy chồng đâu, bao giờ đẻ xong đứa nữa thì mới muốn nó lấy chồng hehe.
Khoa khoang thế thôi chị em ạ. Tóm lại em tự thấy mình may mắn. Không biết sau này thế nào chứ giờ em chỉ cần có thế thôi ạ".
May quá, câu chuyện như mơ của Huyền Trang cũng tạm kết ở đây thôi nha!
Bên cạnh những bình luận vui vẻ thì cũng có nhiều chị em bày tỏ cảm xúc buồn, tủi thân, tâm sự hoàn cảnh kém may mắn của mình và nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ phía cư dân mạng.
Cũng không trách được, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu phải mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nào cũng suôn sẻ như mong ước đâu.
Thôi thì tùy cơ ứng biến, tùy chuyện mà cư xử cho khéo léo, mâu thuẫn gì cũng có thể dung hòa nếu biết nhẫn nhịn, lựa thời cơ để giải quyết nha!
Nguồn: soha.vn