Chuyện nâng cấp vòng 1 giờ có nhiều phương pháp lắm luôn. Trong đó phương pháp nội soi đang được áp dụng khá phổ biến đấy. Nói theo kiểu khoa học thì quy trình phẫu thuật nâng ngực nội soi đại khái là thế này: Sau khi gây mê, bác sĩ sẽ rạch một vết nhỏ khoảng 2cm – 4cm tại nếp gấp tự nhiên của da ở nách hoặc rốn để đưa túi độn vào. Qua vết rạch này, bác sĩ đưa thiết bị nội soi vào để bóc tách khoang ngực và đưa túi độn vào bên trong một cách nhanh gọn và chính xác. Sau khi đưa túi độn vào đúng vị trí rồi, bác sĩ sẽ điều chỉnh lại cho cân đối với cơ thể.
Nghe thì ez vậy thôi chứ thực tế nhìn trực tiếp thì... khác hẳn luôn á. Mình dám chắc rằng nếu các chị em được xem live một ca phẫu thuật nâng ngực thì ít nhất 80% sẽ "thôi khỏi làm" ngay lập tức
Điều lạ là những người thực sự cần thì lại không có nhu cầu làm, còn đa số chị em đã đẹp rồi nhưng vẫn muốn đẹp hơn nữa, đã to rồi lại muốn to hơn nữa, đã có "cam" rồi mà vẫn muốn thành "bưởi" mới chịu. Ofc trong một vài trường hợp việc nâng cấp là chính đáng và họ thực sự cần thì không bàn nhé.
Thật ra thì "chanh" hay "bưởi" chỉ là phần nhìn ban đầu thôi, chứ khi đã "mặn nồng" thì các anh chỉ "tập trung vào chuyên môn" hơn là đánh giá to hay nhỏ Đa số phụ nữ đều nghĩ rằng đàn ông mê những người có vòng một khủng. Tuy nhiên điều đó không hoàn toàn đúng đâu nha. Đàn ông có thể mê một người có vòng một nở nang nhưng thử hỏi có anh nào tuyên bố "tôi yêu/lấy cô ấy vì bộ ngực của cô ấy" không?
Thực tế ai cũng muốn xài hàng thật, vòng 1 của phụ nữ trong mắt đàn ông cũng thế, thà nhỏ mà "đồ auth" còn hơn to mà "đồ fake". Hơn nữa, có khi to chỉ để tạo thu hút ban đầu thôi, còn sau khi "đã mắt" rồi, đến giai đoạn "sờ vào hiện vật" mà phát hiện ra đó là hàng giả thì sẽ khiến những gã đàn ông dễ có cảm giác hụt hẫng, thậm chí sẽ "chạy mất dép" luôn, trừ phi đó là gã trai mới lớn thiếu kinh nghiệm. Còn đối với những tay already pro, họ luôn đánh giá cao khi dùng hàng thật.
Nguồn: tinhte.vn