Thay vì chọn những địa điểm sang chảnh, nổi tiếng để sống ảo như bao người, nàng Á khôi du lịch Nguyễn Thị Thương lại quyết định về tận quê nhà Hà Tĩnh để thực hiện bộ ảnh Tết cực độc đáo. Lý do thì đơn giản mà ý nghĩa lắm nha – đó chính là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm tuỗi thơ của cô, đặc biệt là những lần được mẹ dẫn đi chợ ngày xưa
Mỗi góc chợ đều là một khoảnh khắc đáng nhớ khi Thương pose hình cùng các cô chú bán hàng thân thiện. "Họ vui vẻ và thân thiện lắm! Sau bao nhiêu năm gặp lại mình nhận ra, vẫn góc chợ đó, vẫn quầy hàng đó, và vẫn con người đó nhưng thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ. Các quầy hàng có vẻ đa dạng món hàng hơn, cửa hàng có vẻ khang trang hơn, nhưng những gương mặt ấy đã già đi trông thấy và mình cũng lớn hơn rất nhiều" – cô chia sẻ đầy xúc động.
Kể về cảm xúc khi quay lại chợ quê, Thương không giấu được sự vui sướng: "Ngày còn bé ríu ra ríu rít cùng mẹ ghé hàng chợ cô chú, thì nay mình đã là 1 cô gái cao lớn với áo dài thướt tha, xin cô chú chụp tấm ảnh kỷ niệm và tay bắt mặt mừng khi mọi người nhận ra cô bé nhỏ nhắn ngày xưa chính là mình". Quá trời cảm xúc luôn á!
Thông qua bộ ảnh này, Thương muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp và nhớ về tuổi thơ của mình. Đồng thời, cô còn tranh thủ giới thiệu luôn các sản phẩm chất lượng, tự làm, nhà trồng của các cô chú ở chợ quê nữa nè! "Mọi thứ đều an toàn và đẹp đẽ, mình yêu sao những khoảng khắc đó và hy vọng một ngày không xa những cô gái những chàng trai ngắm nghía những tấm ảnh của mình lại tò mò muốn đến chợ Nghèn quê mình, để chụp ảnh để cùng trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ ấy" – Thương tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn