Nắng 40 độ C ở Hà Tĩnh: Tưới từ 3-4 giờ sáng mà cây vẫn khô héo không thương tiếc

NhimCoco5950

New member
Giữa tháng 4 này, nông dân Hà Tĩnh đang phải "chiến đấu" với cái nắng kinh hoàng kéo dài liên tục. Nhiệt độ tăng vùn vụt ngay từ sáng sớm và có lúc bay luôn qua mốc 40 độ C vào giữa trưa, khiến cánh đồng và cây trồng héo úa không trượt phát nào

cc0fe0511678d980b753.jpg


12bedfa5068cd31365a5.jpg


Tại xã Hương Phố và Phúc Trạch (Hà Tĩnh) - nơi vốn được mệnh danh là "chảo lửa" miền Trung, nhiều ruộng ngô đang lớn tốt bỗng nhiên chuyển màu úa vàng nhìn tội nghiệp vô cùng. Lá xoăn lại, khô dần từ ngọn xuống thân. Theo người dân, đợt nắng nóng này kéo dài quá, cây mất nước nhanh kinh khủng, chưa kịp hồi phục đã khô mất rồi

d53c81537bef38358e0d.jpg


5c3985671e171fff3a78.jpg


Bà Bùi Thị Dung (xã Hương Phố) đứng giữa cánh đồng ngô mà buồn thiu lên được: "Mấy hôm trước ngô còn xanh tốt lắm, vậy mà nắng lên mấy ngày là cháy lá hết. Bắp thì chưa kịp già, giờ hạt lép nhiều, vụ này xem như mất mùa", bà tâm sự.

dc5662f4fe75c103c550.jpg


834207626ad7641627b8.jpg


Nắng nóng năm nay đến sớm hơn và "khét" hơn hẳn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng. Nhiều hộ buộc phải thu hoạch gấp khi ngô xuất hiện tình trạng cháy lá, khô thân, hạt lép - nhìn mà thương quá đi mất

10db7d7b496835cea72c.jpg


Còn tại xã Phúc Trạch - "thủ phủ" trồng cây dó bầu cũng không khá hơn. Nhiều vườn xuất hiện hiện tượng héo lá, chậm phát triển, thậm chí có cây bắt đầu khô cành luôn. Chủ vườn cho biết dù đã cố tưới nhiều nhưng vẫn không ăn thua vì nắng quá gay gắt ️

6c2d2ea7ad925b1783fd.jpg


Để "cứu" cây dó trầm, nhiều hộ dân phải thay đổi hẳn cách làm. Thay vì tưới ban ngày, họ phải dậy từ 3-4 giờ sáng (tối thật sự luôn á ) để tranh thủ cấp nước cho ruộng trước khi nắng lên. Nhưng mà khi nhiệt độ tăng vù vù, lượng nước tưới cũng không giữ được lâu trong đất.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top