Nana xinh đẹp thì có nhưng liệu có phải là tất cả?

2ecf32ebf4a51e51f2cb.webp


Nữ diễn viên Nana vừa đổ bộ sự kiện với visual "cháy" quá trời quá đất nha mọi người ơi!

Chị đẹp hoàn thiện outfit cực "xịn sò" với áo gile nhung cổ yếm mix cùng bộ vest màu nude, vibe nam tính nhưng vẫn gợi cảm hết nấc. Nhìn mà phải gật gù luôn ý

494f69b71f7c20d7008d.jpg


Tuy nhiên, điều khiến netizen "dậy sóng" lại không phải visual mà là drama tại tòa án! Chuyện là vào ngày 21/4 tại phiên tòa ở Chi nhánh Namyangju, Tòa án Quận Uijeongbu, Nana đã xuất hiện với vai trò nhân chứng và có màn "confrontation" cực gắt với nghi phạm đột nhập nhà mình.

Khoảng 1 giờ 30 chiều hôm đó, cô được cho là đã thẳng thắn quát nghi phạm "A" (khoảng 30 tuổi - người bị truy tố về tội cướp và hành hung): "Có vui không khi làm kẻ cướp và đi lang thang tùy ý? Nhìn thẳng vào mắt tôi." Phải nói là khí thế "chị đại" luôn á!

Tòa án sau đó phải can thiệp nhắc nhở: "Chúng tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng nếu cô trở nên kích động, phiên tòa sẽ không thể diễn ra suôn sẻ". May là sau đó Nana đã bình tĩnh hơn để tiếp tục làm chứng.

Plot twist là gì các bạn? Nghi phạm này còn kiện ngược lại Nana nữa chứ! Vào sáng 15/11 năm ngoái, sau khi đột nhập vào nhà, đe dọa Nana bằng vũ khí rồi bị khống chế, hắn ta lại đi trình báo cáo Nana về tội "cố ý giết người và hành hung nghiêm trọng". May mắn là cảnh sát đã bác bỏ vụ án này với lý do "không buộc tội", viện dẫn quyền tự vệ. Còn "A" thì từ phiên tòa đầu tiên tháng 1 năm nay đã phủ nhận hầu hết cáo buộc. Kiểu gì vậy trời?

Và câu chuyện này không phải là case riêng lẻ đâu nha! Ngày 6/4, nữ MC Seo Yu-ri cũng tiết lộ trên mạng xã hội rằng cô bị stalker từ năm 2020, nhưng khi công khai vụ việc thì lại bị kiện phỉ báng. Một cuộc "legal battle" đang diễn ra gay gắt lắm luôn.

Theo nhà tâm lý học kiêm nhà báo Park Jin-young (trong bài viết đăng trên tạp chí Donga Science năm 2019), ông chỉ ra rằng: "Trong nhiều vụ bạo lực, thủ phạm thường phản ứng bằng cách đổ lỗi cho nạn nhân và bào chữa bằng cách nói rằng họ thực sự thân thiết với nạn nhân hơn".

Ông còn lưu ý: "Bất kể nạn nhân là ai, thủ phạm luôn tìm ra lỗi lầm để gây ra bạo lực, và trong những tình huống như vậy, việc đổ lỗi cho nạn nhân đóng vai trò như một bước đệm giúp thủ phạm tiếp tục gây ra bạo lực". Nghe mà thấy đau lòng quá đi!

Với người nổi tiếng như Nana, sự famous khiến họ càng dễ rơi vào những tình huống "toxic" như này hơn. Trước khi vào tòa, Nana đã tâm sự với báo chí: "Tôi quá lo lắng nên đã phải uống thuốc an thần. Thật trớ trêu khi tôi lại rơi vào tình huống như thế này".

Nghe lời bộc bạch này mà thấy thương cô ấy quá! Đây không chỉ là sự tức giận đơn thuần mà là cảm giác bất công cực kỳ lớn. Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng vẫn phải chịu đựng những drama kiểu này thì thật sự quá khổ rồi

bc7fe8de79b3fe5075cd.jpg


e31440d2334c7936f379.webp


afb8ded898944848f809.jpg


ec9e4ef79049f26e5eb4.jpg


e06828226a8a06ebc931.jpg


5daf57b7ca2587044cea.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top