BubuCoco3094
New member
Chạm trán "tử thần" trên cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy
Theo thông tin đã đưa, khoảng 4h50 sáng ngày 2/1, chiếc xe khách 52 chỗ mang biển Bình Định đang lăn bánh từ Đồng Nai về TP.HCM. Tới khu vực Km 41+500 (đoạn qua xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) thì bùm - va chạm với xe container biển TP.HCM cùng chiều, rồi lật nghiêng xuống đường luôn.
Chưa hết, một xe khách khác lao vào hiện trường tạo thành tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Thương tâm quá đi mất
Hậu quả để lại nặng nề: các xe hư hỏng nghiêm trọng, 1 người tử vong, 17 người bị thương được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành (Đồng Nai), sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Chị Giả Minh Thi, một nạn nhân đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy kể lại vẫn còn run rẩy: "Lúc đó em cảm giác xe đâm vào cái gì đó phía trước. Em văng khỏi chỗ nằm luôn.
Mấy giây sau xe lại bị đâm thêm một phát nữa, sợ quá em ôm đầu lại thôi. Sau đó em nghe tiếng mọi người ở dưới gào thét kêu cứu hỗn loạn lắm. Em thấy mấy người chui theo đường cửa kính vỡ ở trần xe nên chui theo ra ngoài luôn".
Anh Nguyễn Quang Chơn (24 tuổi, Phú Yên) cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn này chia sẻ: "Lúc đó anh đang lim dim mắt thì bỗng có tiếng ầm vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe khách đổ về bên phải, một anh đi cùng xe ngã vào anh luôn.
Mọi người gào thét, nhìn xung quanh máu me khắp xe...". Nghe mà sởn gai ốc
Anh Chơn còn kể thêm, lúc tai nạn xảy ra thấy xăng chảy ra ngoài, ai cũng sợ xe nổ tung. Có 2 người bị mắc kẹt trong xe là tài xế và phụ xe, sau đó được lực lượng cứu hộ giải cứu ra ngoài.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, Quảng Bình) lái xe container từ hướng Dầu Giây về TP.HCM.
Có thể do mất lái vì xe nổ lốp, lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn, đuôi xe chắn ngang đường nên hai xe khách biển Bình Định không xử lý kịp dẫn đến tai nạn liên hoàn.
Nguồn: soha.vn