Nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ sắp làm đám cưới

FanBuonXinhh

New member
f58021053a2ffba5a12e.jpg


"Con hứa với mẹ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, con sẽ về tổ chức đám cưới nhưng giờ mẹ phải đối mặt với đám tang..." - lời nói đau xé lòng của mẹ nạn nhân

Tin Nguyen, 31 tuổi, đến từ Santa Ana (Quận Cam) là một trong những nạn nhân gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại San Bernardino, bang California, Mỹ.

Vào khoảng 23h ngày 2/12, cả gia đình Tin đã vô cùng lo lắng khi biết chị đang có mặt tại hiện trường vụ xả súng đẫm máu.

"Mẹ của Tin liên tục gọi điện cho chị ấy, cả gia đình đều cố gọi nhưng không ai nghe máy cả", Calvin Nguyen, em họ của Tin kể lại.

Đến nửa đêm, khi vẫn chẳng có tin tức gì từ Tin, mọi người bắt đầu nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Calvin nói: "Chúng mình tự nhủ rằng, nếu chị ấy còn sống thì chắc chắn đã gọi lại cho mình rồi"...

Xin cầu nguyện cho gia đình chúng con

Tin Nguyen sang Mỹ lúc 8 tuổi cùng mẹ. Cuộc sống 2 mẹ con lúc mới qua Mỹ khá vất vả, theo Los Angeles Times.

Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học sức khỏe ở Cal State Fullerton, chị Tin đã làm thanh tra ngành thực phẩm ở Sở Y tế San Bernardino được 4 năm.

"Chị ấy rất thông minh và là người tuyệt vời, luôn chăm sóc mẹ và gia đình chu đáo", USA Today dẫn lời Calvin.

Chiều 3/12, Calvin cùng khoảng 10 thành viên gia đình vội vã chạy đến trung tâm tư vấn - nơi cung cấp thông tin về vụ xả súng và nhận tin dữ đau lòng.

"Chúng con vô cùng đau buồn khi mất chị ấy," anh Calvin nói. "Xin mọi người hãy cầu nguyện cho gia đình chúng con"

Emily Nguyen, một người họ hàng khác chia sẻ: "Bạn không thể tưởng tượng nổi chị ấy chu đáo như thế nào đâu. Chị ấy rất tốt bụng, chưa bao giờ từ chối giúp đỡ ai cả".

Tin đã có bao nhiêu ước mơ cho tương lai...

Chú của Tin, Phu Nguyen chia sẻ: "Tin là mảnh ghép không thể thiếu trong các buổi sum họp gia đình. Mọi người đều yêu quý tính cách vui vẻ, yêu đời của con. Chỉ vài ngày trước, con còn đi thử váy cưới và có biết bao hy vọng cho tương lai..."

San Trinh, chồng sắp cưới của Tin, kỹ sư cơ khí từ Westminster đau đớn kể lại, chỉ một ngày trước khi Tin ra đi, hai người vừa tổ chức sinh nhật tuổi 32 của San.

6852e3292035e9773873.jpg


"Anh làm việc từng ngày và cố gắng tiết kiệm, anh định mua cho em một ngôi nhà mới. Chúng mình cũng dự định mời mẹ em về ở cùng.

Chúng mình đã nói với nhau về mọi thứ - về đám cưới và những đứa con mà hai đứa muốn có", San Trinh tâm sự

Mẹ của Tin, bà Vanessa nghẹn ngào: "Chỉ có con mới hiểu mẹ, con hiểu tất cả những gì mẹ đã trải qua".

Bà Vanessa và con gái đã lên kế hoạch cho đám cưới tại nhà thờ St. Barbara, cách nhà chỉ vài cây số.

"Con hứa với mẹ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, con sẽ về để tổ chức đám cưới nhưng giờ mẹ phải đối mặt với đám tang. Cuộc sống của mẹ con mình giờ sẽ ra sao?", bà Vanessa nói.

Vụ xả súng đẫm máu ở thành phố San Bernardino, bang California xảy ra vào khoảng hơn 11h trưa ngày 2/12 khi những kẻ tấn công xông vào khu vực phòng họp của trung tâm hỗ trợ người khuyết tật Inland Regional và xả súng dữ dội vào đám đông.

Theo truyền thông địa phương, khoảng hơn 30 con tin hoảng loạn chạy tán loạn khỏi tòa nhà. Vụ xả súng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tập trung truy tìm nguyên nhân gây ra vụ việc. Giới chức Mỹ cho biết không loại trừ khả năng đây là vụ khủng bố.

Hai nghi phạm đã bị bắn chết, một nghi phạm khác bị bắt nhưng động cơ vụ xả súng vẫn chưa rõ ràng, khiến nhiều chuyên gia chống khủng bố Mỹ lo ngại sẽ còn nhiều vụ tấn công tương tự xảy ra.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top